Từ trang sách: Những kỳ nghỉ tuyệt vời

GD&TĐ - Trẻ em luôn hiếu động nhưng có khả năng xử lý tình huống rất dễ thương, nhất là khi chúng được thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Trẻ em luôn hiếu động nhưng có khả năng xử lý tình huống rất dễ thương, nhất là khi chúng được thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi. Với tác phẩm “Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas”, độc giả có cơ hội được gặp lại cậu bé Nicolas đã biết tự lập chứ không nhõng nhẽo như các tập truyện trước.

Chuyến đi thú vị

Tác phẩm đón chào độc giả với hình ảnh bìa ấn tượng. Đó là hình ảnh nhóc Nicolas và các bạn cùng nhau chơi đùa vui vẻ trên bãi biển đẹp như: Nhảy sóng, bơi lội, hay có đứa nằm sưởi nắng… Chỉ cần nhìn hình ảnh bìa này, độc giả cũng có thể mường tượng sự “tếu”, hài hước của tác phẩm và háo hức lật giở các trang sách tiếp theo để khám phá.

Và đúng như dự đoán, khi đọc tác phẩm, mọi người không khỏi phá lên cười trước những chi tiết hài hước. Đó là kỳ nghỉ của cả gia đình Nicolas đến bờ biển Bains – les – Mers với rất nhiều sự kiện vui nhộn.

Bố của Nicolas, sau khi bị bóng bay trúng người, đã có một “cú sút kinh khủng” khiến bóng của Nicolas và các bạn bay xuống nước, rất xa, và sau đó phải tự bơi ra ngoài biển để lấy lại.

Cũng chính là người bố của Nicolas đã đề xuất ý tưởng “thiên tài” đào một cái hố thật sâu ở bãi biển và sau đó phải tự lấp hố lại một mình. Kết quả của hành động này khiến bố của Nicolas không được vui vẻ cho lắm: Chính vì việc lấp hố trên bãi biển vào giữa trưa khiến khắp người bố bị cháy nắng và phải nằm yên trên giường suốt hai ngày.

Cuốn sách kể về những chuyến đi du lịch đầy thú vị nhưng cũng gặp đôi chút 'rắc rối' của nhóc Nicolas. Ảnh: Tấn Quyết

Cuốn sách kể về những chuyến đi du lịch đầy thú vị nhưng cũng gặp đôi chút 'rắc rối' của nhóc Nicolas. Ảnh: Tấn Quyết

Hay đó là chuyến đi trại hè một mình của nhóc Nicolas tại bãi biển Plage – les – Trous cùng các bạn mới như Paulin, Crépin, Gualber… dưới sự chỉ huy của đội trưởng Gérard Lestouffe.

Ở đó, nhóc Nicolas được tham gia các hoạt động thú vị như tắm biển, leo núi, chơi trò chơi đêm, câu cá… Và để tô điểm thêm sự thú vị của trại hè ấy, đã có một vài rắc rối nho nhỏ gây ra bởi các bạn của nhóc Nicolas như trèo cây lấy trứng chim nhưng lại không biết xuống, bơi ra xa đến tận phao dây… khiến anh đội trưởng phải bao phen đau đầu với lũ trẻ thừa năng lượng và nhiệt huyết này.

Từ những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas, độc giả có thể thấy rõ ràng rằng, những đứa trẻ luôn luôn có tính sáng tạo rất cao và cực kì hiếu động. Tuy sự hiếu động đôi khi dẫn đến những hành động không đúng đắn, nhưng nếu có thể hạn chế và uốn nắn nó và kết hợp với khả năng ứng biến sẽ tạo ra bầu không khí vui vẻ giữa các đứa trẻ với nhau.

Cải thiện kỹ năng sống

Bên cạnh những tình huống “cười ra nước mắt” của tác phẩm, độc giả cũng có thể cảm nhận được sự cải thiện về kỹ năng sống một cách tích cực đến từ cậu bé Nicolas.

Không như các cuốn truyện khác, nơi nhóc Nicolas khiến bố mẹ, thầy cô phải bao phen quay cuồng với các trò nghịch ngợm và nhõng nhẽo của mình thì ở tập truyện này cậu đã cải thiện các kỹ năng sống, đặc biệt là ở chuyến đi trại hè tại bờ biển Plage – les – Trous.

Đó là một cậu Nicolas giờ đây đã tự lập hơn. Khi đi trại hè mà không có bố mẹ, cậu không hề cảm thấy buồn hay sợ hãi mà ngược lại, cực kì vui vẻ chơi đùa với bạn bè. Cậu đã tự mình tắm biển, leo núi, chơi các trò chơi đêm; tự mình câu cá – và thậm chí còn câu được một con cá cho riêng mình!

Cậu tuân thủ giờ giấc sinh hoạt được đặt ra bởi đội trưởng, các công việc sinh hoạt như dọn dẹp, quét dọn nhà cửa mà không gây ra chút rắc rối nào. Thậm chí kể cả việc ngủ trưa – một trong những thứ cậu không ưa nhất, cũng được thực hiện chỉnh tề, đúng giờ. Và khi về tới nhà, cậu suýt còn gây ra rắc rối bởi việc thiếu đi bạn bè để chơi như ở trại hè.

Bức tranh minh họa hài hước trong cuốn sách 'Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas'. Ảnh: Tấn Quyết

Bức tranh minh họa hài hước trong cuốn sách 'Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas'. Ảnh: Tấn Quyết

Hay đó là sự sẻ chia mà cậu bé Nicolas học được sau trại hè. Đôi khi sự sẻ chia đem lại không khí đầm ấm, xua tan bớt đi sự căng thẳng và gắn kết mọi người với nhau. Đó là khi Nicolas mới đến đó và được Bertin hào hiệp cho mượn quần bơi do hành lý ký gửi chưa đến.

Hay đó là toàn đội Mắt Báo của cậu đã cùng nhau đi câu để mang về nấu súp đãi cho toàn trại. Có thể thấy, những hành động ấy tuy rất nhỏ thôi nhưng cũng để lại sự cảm kích trong lòng người được nhận, và người cho đi sẽ luôn luôn được yêu quý, trân trọng.

Với “Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas”, tác giả Jean – Jacques Sempé và René Goscinny đã giúp độc giả có cơ hội được giải trí với những sự kiện hài hước diễn ra trong tác phẩm.

Không chỉ thế, từ cuốn sách, độc giả còn có thể cảm nhận được sự tiến bộ trong kỹ năng sống của nhóc Nicolas, cũng như những điều tuyệt vời bất ngờ mà trẻ con có thể đem lại ở bất cứ nơi đâu.

Tác phẩm “Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas” của hai tác giả Jean – Jacques Sempé và René Goscinny được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, qua lời dịch đầy dí dỏm, hài hước của Tố Châu. Cuốn sách bao gồm 18 chương, kể về những chuyến đi du lịch đầy thú vị nhưng cũng gặp đôi chút “rắc rối” của nhóc Nicolas.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ