Từ “ông hoàng nhạc POP” đến kẻ ấu dâm

GD&TĐ - Mới đây, kênh truyền hình HBO vừa giới thiệu bộ phim tài liệu của đạo diễn Dan Reed “Leaving Neverland”, nhân vật của bộ phim là Wade Robson và James Safechuck khẳng định rằng hồi nhỏ họ bị Michael Jackson xâm hại tình dục. 

Từ “ông hoàng nhạc POP” đến kẻ ấu dâm

Bộ phim của Reed không phải là lời buộc tội xâm hại tình dục đầu tiên đối với ca sĩ này.

Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?

Tháng 5/1992, chiếc xe hòm của Michael Jackson bị tai nạn trên một đường phố nhộn nhịp của Los-Angeles. Một nữ nhân viên của hãng cho thuê xe nhìn thấy chiếc xe bị mắc kẹt đã đến giúp Jackson và dẫn về văn phòng của mình, tại đây, sếp của bà là Dave Schvartz ngay lập tức gọi điện cho vợ đưa cậu con riêng của bà đến gặp ca sĩ mà cậu hâm mộ.

Sau khi làm quen với nhau, bà June Chandler - Schvartz cho Jackson địa chỉ nhà mình. Chẳng bao lâu, ca sĩ bắt đầu tiếp xúc với cậu con trai 13 tuổi của bà, Jordan Chandler và 3 tháng sau mời cậu và bà mẹ đến thăm điền trang Neverland.

Michael và Jordan trở thành bạn thân của nhau và ca sĩ đã tặng rất nhiều quà cho cậu bé và gia đình của cậu, từ đồ chơi đến những chuyến tham quan ở Monaco và Paris. Bố mẹ không phản đối.

Có một dạo, Jordan bắt đầu ngủ lại ở Neverland, nhưng người lớn không nghi ngại gì, mẹ, bố dượng và bố đẻ của cậu, Evan Chandler, một nha sĩ, nhà biên kịch nghiệp dư, ủng hộ tình bạn giữa Michael và Jordan.

Những lời buộc tội đầu tiên

Giữa năm 1993, Evan tố cáo Michael Jackson xâm hại tình dục con trai ông và đâm đơn kiện dân sự, đồng thời đòi bồi thường 20 triệu USD. Vụ việc đã được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, còn vào tháng 8/1993, nghệ sĩ bắt đầu bị cảnh sát Los –Angeles điều tra hình sự.

Biệt thự của anh bị khám xét, cảnh sát hỏi cung khoảng 30 trẻ em từng tiếp xúc gần gũi với ca sĩ, tuy nhiên, họ không tìm thấy những bằng chứng có giá trị đối với cuộc điều tra, còn tất cả các nhân chứng đều khẳng định: Jackson tỏ ra đúng mực và không làm điều gì xấu.

Tháng 1/1994, Jackson ký một hợp đồng tài chính trước vụ án với gia đình Chandler và đơn kiện dân sự được bãi bỏ. Còn vào tháng 9, cuộc điều tra hình sự cũng chấm dứt.

Tuy nhiên, những lời buộc tội có ảnh hưởng tới uy tín của ca sĩ, anh đánh mất một số hợp đồng quảng cáo. Quá căng thẳng, ca sĩ bắt đầu sử dụng thuốc an thần, khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi câu chuyện lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hàng loạt tờ báo lá cải đã đăng tải lời khai của những người từng làm việc tại Neverland, các nhân viên bảo vệ và gia nhân về việc Michael Jackson tắm truồng với bọn trẻ con trong bể bơi và sờ mó bộ phận sinh dục của chúng.

Phần lớn các nhân chứng trả lời phỏng vấn nhận được nhiều tiền thù lao của các báo lá cải, nhưng khi bị hỏi cung tại phiên tòa thì lại chối phăng những lời khai của mình.

Cảnh sát cũng điều tra khoảng 30 trẻ em đã từng tiếp xúc với Michael Jackson và bố mẹ của các em. Một số em, trong đó có Wade Robson, nhân vật tương lai của phim “Leaving Neverland”, thừa nhận rằng đã ngủ chung giường với ca sĩ, nhưng tất cả tuyệt đối khẳng định rằng ca sĩ không làm gì xấu hay không đúng mực.

Có giả thuyết cho rằng, Jackson đã mua chuộc các cậu bé và gia đình các em bằng tiền và quà quý.

Tại sao ở tuổi 35, Jackson thích ngủ đêm với trẻ em?

Nói chung, Michael Jackson thích trẻ em từ 7 - 12 tuổi hơn người lớn. Trẻ em tháp tùng anh trên máy bay và khách sạn trong thời gian lưu diễn, sống rất lâu tại điền trang của anh và ngủ chung giường với anh, điều này gây ra những mối nghi ngờ.

Những người thân của Jackson giải thích rằng từ năm 5 tuổi, ca sĩ đã biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp (trong nhóm 5 anh em Jackson), đã ở với nhau lâu khi diễn tập, biểu diễn và thu âm, cũng như chịu những trận đòn của ông bố, nghĩa là anh thực sự đánh mất tuổi thơ bình thường.

Điều đó dẫn tới những đặc điểm nhất định trong sự phát triển tâm lý của anh. Dường như năm 35 tuổi anh vẫn là một đứa trẻ trong hình hài người lớn và anh thích chơi đùa với những trẻ em khác, như dùng gối đánh nhau hay ném thức ăn.

Lời buộc tội thứ hai

Năm 2003, bộ phim “Cuộc đời Michael Jackson” được trình chiếu. Để thực hiện bộ phim, nhà báo Martin Bashir đã phỏng vấn ca sĩ suốt mấy tháng trời. Một trong những nhân vật của bộ phim là John Arvizo 12 tuổi, bệnh nhân ung thư, đã từng sống khá lâu tại điền trang Neverland.

Mùa hè năm 2003, Luật sư Larry Feldman tham gia điều tra. Sau đó, những lời khai của gia đình Arvizo thay đổi đột ngột: John bắt đầu khẳng định rằng Michael Jackson chuốc rượu và quyến rũ cậu ta, còn bà mẹ thì nói rằng gia đình bà ta bị nhốt ở điền trang. 

Cậu bé kể về tác động tích cực của Jackson đối với sức khỏe của cậu, sau đó nhắc lại rằng một lần đã qua đêm trên giường của ca sĩ.

Jackson vội giải thích rằng cậu bé cùng với em trai ngủ trên giường anh ta, còn bản thân ca sĩ thì ngủ trong túi ngủ trên sàn nhà. Dù sao tình tiết này cùng với lời khẳng định của Jackson rằng không có gì xấu xa trong việc ngủ bên cạnh đứa trẻ đã dẫn tới vụ xét xử tiếp theo.

Lúc đầu, cục bảo vệ gia đình và trẻ em của Los - Angeles, sau đó là văn phòng cảnh sát trưởng quận Santa Barbara, California, đã tiến hành điều tra, và cả hai đều không phát hiện ra điều gì khả nghi.

Hơn nữa, trong thời gian điều tra, cả John Arvizo lẫn mẹ cậu ta đều khẳng định rằng Jackson là một con người tốt bụng và chu đáo, đã giúp họ rất nhiều.

Mùa hè năm 2003, Luật sư Larry Feldman tham gia điều tra. Sau đó, những lời khai của gia đình Arvizo thay đổi đột ngột: John bắt đầu khẳng định rằng Michael Jackson chuốc rượu và quyến rũ cậu ta, còn bà mẹ thì nói rằng gia đình bà ta bị nhốt ở điền trang.

Tháng 11/2003, Jackson bị bắt, nhưng được tạm tha. Tháng 12, anh bị buộc tội ấu dâm và bắt cóc trẻ em.

Vụ án kéo dài gần 18 tháng, kết quả là các luật sư biện minh cho Jackson về tất cả mọi điểm. Trong số những người bênh vực ca sĩ có Macaulay Culkin và Wade Robson, họ kể rằng họ đã qua ngủ qua đêm mấy lần với Jackson, và ca sĩ tỏ ra rất đúng mực.

Wade Robson và James Safechuck là ai?

Tâm điểm của phim “Leaving Neverland” là hai cái tên James Safechuck và Wade Robson. Năm 10 tuổi, Safechuck lần đầu tiên gặp Jackson và cùng anh tham gia một đoạn phim quảng cáo cho hãng Pepsi. Jackson chủ động làm quen với Safechuck, rồi bắt đầu làm thân với gia đình cậu bé.

Người thứ hai - Wade Robson - là một vũ công và biên đạo múa nổi tiếng. Anh gặp Michael Jackson lần đầu khi mới 5 tuổi, sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi vũ đạo.

James Safechuck tiết lộ rằng chuyện quan hệ tình dục giữa anh với Michael Jackson bắt đầu sau khi hai người làm quen, và tiếp tục cho tới khi anh tròn 14 tuổi. Wade Robson thì nói anh bị lạm dụng bắt đầu khi anh 7 tuổi và cũng tiếp tục cho tới năm 14 tuổi.

Xuyên suốt “Leaving Neverland”, James Safechuck và Wade Robson đã mô tả kỹ càng những hành vi tình dục giữa họ lúc còn nhỏ với Michael Jackson, bao gồm thủ dâm, quan hệ tình dục bằng đường miệng, hay thậm chí là cả quan hệ tình dục qua đường hậu môn.

Một chi tiết đáng nói là cả James Safechuck và Wade Robson đều mô tả rằng họ đều như “đã yêu” và “si mê” Michael Jackson. Safechuck nói rằng anh với Jackson như một “cặp vợ chồng”, từng tổ chức đám cưới giả và được “vua nhạc pop” trao nhẫn.

Đó chỉ là một trong vô số món quà mà Michael Jackson dành tặng Safechuck, và nay được nhân vật đưa ra trong bộ phim “Leaving Neverland”.

Một chi tiết đáng nói là cả James Safechuck và Wade Robson đều mô tả rằng họ đều như “đã yêu” và “si mê” Michael Jackson. Safechuck nói rằng anh với Jackson như một “cặp vợ chồng”, từng tổ chức đám cưới giả và được “vua nhạc pop” trao nhẫn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ