Tử hình người phụ nữ giấu 6 bánh heroin trong thùng mì tôm

Sau khi ra tù, Bé móc nối với nhóm người cùng thụ án trước đó vận chuyển lượng lớn heroin từ Campuchia về Việt Nam.
Tử hình người phụ nữ giấu 6 bánh heroin trong thùng mì tôm

Ngày 23/11, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thị Bé (57 tuổi, quê Tây Ninh) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo HĐXX, Bé từng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Buôn lậu, sau khi ra tù bà tiếp tục móc nối với đồng phạm đưa số lượng lớn ma túy vào Việt Nam nên cần có bản án nghiêm khắc.

tu-hinh-nguoi-phu-nu-giau-6-banh-heroin-trong-thung-mi-tom

Bị cáo Bé tỏ ra bình tĩnh khi nhận mức án tử hình. Ảnh: H. D.

Bản án sơ thẩm xác định, trong thời gian chấp hành án tại trại giam Thạnh Hòa (Long An), Bé quen Phú và Lộc (cùng ở TP HCM). Sau khi mãn hạn tù, họ vẫn thường xuyên liên lạc và lên kế hoạch buôn "hàng trắng".

Đầu năm nay, cả ba hẹn nhau đi Campuchia rồi thuê phòng nghỉ lại. Tối cùng ngày, Phú cùng đàn em tên Tâm đi gom hàng. Ngày hôm sau, Phú mang 6 bánh heroin (hơn 2 kg) về phòng cho Bé và Lộc lấy băng keo đen đóng gói. Sợ bị phát hiện, Bé mua thùng mì tôm để ngụy trang giấu ma túy phía dưới.

Chuẩn bị xong, Bé và Lộc bắt xe về Việt Nam. Đến gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), bà ta gọi cho xe ôm đón. Làm thủ tục xong, Bé ôm thùng mì chứa ma túy lên xe buýt thì bị lực lượng hải quan bắt giữ. Hiện, những người trong đường dây đã bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ xử lý sau.

Hồi tháng 7, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Bé mức án tử hình. Bà ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo VnExpress
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Dơn (Nam Trà My, Quảng Nam) tham dự giải Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Ảnh: NTCC

Vì sao 'trắng' giáo viên thể dục?

GD&TĐ - Một số địa phương vùng sâu, vùng xa phải linh hoạt để bố trí đủ GV dạy thể dục trong điều kiện khó có thể tìm nguồn hợp đồng bởi thu nhập thấp.