Những người trẻ tiên phong
Nhiều năm nay, Yên Bái đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng, đặc biệt là tại các trường học vùng cao trong thời điểm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Tỉnh Yên Bái đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này, trong đó có những giải pháp mang tính tình thế như biệt phái giáo viên; xin hỗ trợ từ ngành GD-ĐTcác địa phương bạn như Hà Nội, Nam Định.

Tỉnh Yên Bái cũng xác định những giải pháp căn cơ lâu dài đó là đào tạo giáo viên tiếng Anh là người địa phương, có chính sách gắn bó lâu dài với các trường vùng cao.
Chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh theo địa chỉ được tổ chức với sự phối hợp của Trường Đại học Thái Nguyên đã tuyển sinh được 2 lớp với 76 sinh viên sẽ là nhân lực chất lượng cho các trường học trong tỉnh.
Trong số 76 sinh viên này, có những em đã từ bỏ các trường đại học danh giá của Việt Nam để trở về tỉnh tham gia chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh theo địa chỉ. Các em không chỉ lựa chọn tương lai cho bản thân mà còn cùng gánh vác trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục của tỉnh.
Giàng A Khánh (SN 2004, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải) là sinh viên xuất sắc tại Học viện Hành chính quốc gia, nơi đào tạo những cán bộ quản lý tương lai. Vốn là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây, Khánh luôn mang trong mình ước mơ phục vụ và gắn bó với quê hương mình.
Khánh chia sẻ: "Từ rất lâu em luôn cảm nhận được nhu cầu cấp thiết trong việc cải thiện chất lượng giáo dục cho học sinh vùng cao, đặc biệt là tiếng Anh. Chính niềm khao khát được góp phần thay đổi cuộc sống của các bạn học sinh đã thúc đẩy em quyết định chuyển hướng sang lớp đào tạo giáo viên tiếng Anh cho các trường vùng cao tại Yên Bái.
Quyết định từ bỏ một trường đại học ở Hà Nội là một bước đi khó khăn nhưng em nhận ra rằng, thành công không chỉ dựa trên bằng cấp hay danh tiếng của cơ sở đào tạo. Niềm đam mê trở thành giáo viên để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa giúp em thấy đây là con đường thực sự có ý nghĩa đối với cuộc đời mình”.

"Việc trở về Yên Bái và học lớp tiếng Anh này không chỉ giúp em rèn luyện và nâng cao kỹ năng sư phạm mà còn có cơ hội tham gia vào các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của địa phương. Em hy vọng sẽ góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp "trồng người” trong tương lai. Chúng em cam kết sẽ luôn nỗ lực hết mình để truyền cảm hứng và kiến thức, góp phần mở ra những cánh cửa tri thức cho các thế hệ tương lai của địa phương”, Khánh nói.
Khang Minh Châu (SN 2004, bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải) đã theo học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, một ngôi trường với lịch sử lâu đời và đội ngũ giảng viên chất lượng. Quá trình học tập và làm việc ở thủ đô đã cho em vô vàn trải nghiệm.
Biết tới chủ trương của tỉnh về việc mở lớp đào tạo giáo viên tiếng Anh liên kết với Đại học Thái Nguyên để tạo nguồn giáo viên cho các trường học vùng cao, Châu vô cùng hào hứng.
Châu chia sẻ: "Lớp đào tạo giáo viên tiếng Anh đã cho em một ngã rẽ khác, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với em. Chuyên ngành mà em theo học trước đó và chuyên ngành em đang theo học bây giờ đều có điểm chung là tiếng Anh, điều này cho em cảm giác gần gũi. Điểm khác biệt lớn nhất là khi em theo lớp này bản thân được ở gần với gia đình và bạn bè. Được góp một phần công sức và sự nghiệp lớn lao này khiến em cảm thấy tự hào”.
Còn em Đặng Tài Thủy sinh ra và lớn lên ở Văn Yên, trước khi quyết định chuyển về Yên Bái theo lớp đào tạo giáo viên tiếng Anh, Thủy đã có khoảng thời gian theo học tại Trường FPT Polytechnic - ngôi trường có tiếng về quá trình đào tạo ngắn hạn và chất lượng ổn định ở Hà Nội.
Thủy chia sẻ: "Em từng học THPT tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái, nên sau khi biết được chương trình thu hút của tỉnh, mở lớp đào tạo giáo viên tiếng Anh nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa em rất vui.
So trường FPT, khác biệt lớn nhất là việc em được học tập và làm việc ở quê nhà, một phần nữa là sẽ được miễn học phí, tiết kiệm được một khoản rất lớn so với lúc trước em theo học ở Hà Nội. Hơn thế, mỗi tháng chúng em còn được nhận khoản trợ cấp sinh hoạt phí. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để không lãng phí tài nguyên của tỉnh, kỳ vọng của thầy cô và cha mẹ”.

Khát vọng cải thiện giáo dục vùng cao
Quyết định từ bỏ các trường đại học danh giá để tham gia chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh là bước đi táo bạo, các bạn trẻ phải đối mặt với nhiều thách thức. Họ không chỉ phải thích nghi với môi trường học tập mới mà còn phải vượt qua những định kiến xã hội về việc từ bỏ con đường học tập "an toàn” để theo đuổi một con đường ít người lựa chọn. Nhưng tất cả đều có khát khao mãnh liệt về tương lai của giáo dục vùng cao.
Giàng A Khánh cho biết: "Nhiều người không hiểu quyết định của em. Họ nghĩ rằng em đã từ bỏ một cơ hội tốt. Nhưng em tin rằng, việc trở về học tập và cống hiến cho quê hương là điều đáng giá hơn cả”.
Em Khang Minh Châu cũng cho biết: "Em cảm thấy vô cùng biết ơn và quý trọng chủ trương và chính sách của tỉnh vì đã cho em một ngã rẽ khác của cuộc đời làm giàu thêm vốn hiểu biết và có thể góp phần xây dựng thế hệ sau”.
Em Đặng Tài Thủy nói: "Chúng em không chỉ học để trở thành giáo viên mà còn học để trở thành những người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đó mới là điều quan trọng”.
Với sự hỗ trợ từ tỉnh Yên Bái và Trường Đại học Thái Nguyên, các sinh viên như Giàng A Khánh, Khang Minh Châu và Đặng Tài Thủy đang từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình.
Họ không chỉ là những sinh viên đơn thuần mà còn là những người tiên phong trong việc thay đổi tương lai giáo dục tại quê hương.