Tối 30/5, U16 Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay khi cầm hòa 2-2 chủ nhà U16 Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 giải U16 quốc tế CFA Team China 2025 diễn ra tại thành phố Hohhot (Nội Mông, Trung Quốc).
Dù để thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên C.Roland vẫn bình tĩnh triển khai thế trận và giành lại kết quả xứng đáng trong hiệp hai.
“Đội tuyển U16 Việt Nam được xây dựng bởi những cầu thủ chất lượng và trình độ của họ rất khá. Ngay cả U16 Nhật Bản cũng dè chừng khi Việt Nam chơi bùng nổ”, nhà báo Miao Yuan nói trên tờ 163 sau khi U16 Trung Quốc hòa U16 Việt Nam 2-2 vào tối ngày 30/5.
Theo ký giả người Trung Quốc: "Một trận hòa trước tuyển U16 Việt Nam là điều có thể chấp nhận được. Mục tiêu của trận đấu này không phải để giành chiến thắng bằng mọi giá, mà là để nhìn nhận rõ những vấn đề còn tồn tại, điều chỉnh sự hưng phấn thái quá trong đội tuyển, và giúp mọi người đánh giá thế hệ 2009 một cách bình tĩnh hơn".
"Đó cũng là quy luật phát triển trong bóng đá – không thể kỳ vọng rằng 1 cầu thủ ở độ tuổi này sẽ lập tức vươn tầm trở thành ngôi sao châu Á. Cuối cùng, vẫn phải trở lại với nguyên tắc cốt lõi: giảm bớt kỳ vọng vào thành tích ở các giải trong nước và tập trung chuẩn bị kỹ càng cho những thử thách thực sự ở đấu trường quốc tế”, nhà báo Trung Quốc Miao Yuan đưa ra quan điểm.
Nhận xét về trận đấu, nhà báo Ma Dexing chia sẻ thẳng thắn nói trên trang 163: “Hiệp hai, U16 Trung Quốc chơi rất tệ. Thủ môn rõ ràng là một vấn đề lớn”.
Trong khi đó, phóng viên thể thao Niu Zhiming cho rằng trận hòa U16 Việt Nam là một cú sốc khó nuốt trôi.
“Trận đấu trở nên nhàm chán sau 1 khởi đầu đầy hứng khởi, thậm chí đáng xấu hổ. U16 Trung Quốc dẫn 2-0 mà vẫn chơi không tốt. Cầu thủ Trung Quốc có kỹ năng cá nhân và sự tự tin, nhưng phối hợp tập thể vẫn còn kém. Trong hiệp 2, Việt Nam càng lúc càng tự tin, trong khi cầu thủ chủ nhà trở nên lạc lõng”, phóng viên Ma Dexing viết trên trang 163.
Một cổ động viên Trung Quốc bình luận trên mạng xã hội về trận đấu của đội nhà: "Cả 2 bàn thua của tuyển U16 Trung Quốc đều do thủ môn gây ra, nhất là khi đội đang chơi thiếu người. Cậu ấy hoàn toàn không kiểm soát được bóng. Cứ hễ hậu vệ chuyền về là thủ môn lại sút mạnh lên dù không hề có áp lực nào".
Ở trận đấu diễn ra trước đó, U16 Australia đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U16 Ả Rập Xê Út. Như vậy, sau 2 lượt trận, đội tuyển U16 Australia đang dẫn đầu với 6 điểm. Tiếp theo là U16 Trung Quốc (4 điểm), U16 Việt Nam (1 điểm) và U16 Saudi Arabia (0 điểm).
Lượt trận cuối diễn ra ngày 1/6 tới, U16 Việt Nam sẽ chạm trán U16 Saudi Arabia lúc 13 giờ trong trận cầu buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào top đầu, trong khi U16 Trung Quốc sẽ đối đầu U16 Australia lúc 18 giờ 35 phút. Đây được dự báo là vòng đấu quyết định cục diện chung cuộc của giải đấu hấp dẫn này.