Man United đổi Hojlund lấy Osimhen

GD&TĐ - Man United đang nỗ lực thực hiện một thương vụ trao đổi gây sốc với Napoli, liên quan đến bộ đôi Victor Osimhen và Rasmus Hojlund.

Osimhen có cơ hội lớn gia nhập Man United.
Osimhen có cơ hội lớn gia nhập Man United.

Theo thông tin từ Il Napolista, Man United đã cử Giám đốc tuyển trạch Matt Hargreaves đến Ý để đàm phán trực tiếp với chủ tịch Napoli Aurelio Di Laurentiis và giám đốc thể thao Giovanni Manna, nhằm sớm có được Osimhen trước sự nhòm ngó của loạt đội bóng lớn như Arsenal, Chelsea, Juventus, Barcelona.

Theo Il Napolista, Man United sẵn sàng để Hojlund ra đi cùng khoản phí 33,5 triệu bảng để thuyết phục CLB Napoli nhả Osimhen, người có điều khoản giải phóng 75 triệu euro (khoảng 62,5 triệu bảng).

Victor Osimhen đang là một trong những tiền đạo được săn đón nhất châu Âu hiện tại. Mùa giải 2024-25, tiền đạo này ghi tới 36 bàn trong màu áo Galatasaray (mượn từ Napoli), giúp đội bóng chủ quản vô địch giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, năm 2023, Osimhen từng đưa Napoli đến chức vô địch Serie A sau 33 năm với 31 bàn thắng, được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi và xếp thứ 8 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Với 74 bàn trong 3 mùa giải gần đây, Osimhen vượt xa Hojlund, người chỉ có 36 bàn trong cùng kỳ.

Napoli, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio Conte, vừa vô địch Serie A mà không cần Osimhen, cho thấy họ sẵn sàng chia tay chân sút này. Nhưng Osimhen cũng đang được Al-Hilal lôi kéo với mức lương hấp dẫn 15 triệu bảng/năm trong hợp đồng 3 năm nên vẫn chưa quyết định được tương lai.

Với Man United, việc chiêu mộ Osimhen là quyết định cần thiết trong nỗ lực cải tổ đội hình sau mùa giải thảm họa tại Premier League, nơi họ chỉ đứng thứ 14 dưới thời huấn luyện viên Amorim.

Tuy nhiên, việc thuyết phục Osimhen đến Old Trafford, trong khi Man United không có suất dự Champions League là một thách thức lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.