Mua mèo
Một gã say đến bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, sau khi uống hết một chai Wishky, tôi bắt đầu thấy chuột rút! Tôi cần phài làm gì?
- Hãy bỏ rượu.
- Nhưng tất cả sẽ tốt hơn nếu tôi mua một con mèo chứ?
Tìm được việc
Chồng nói với vợ:
- Này em, đoán xem là chuyện gì nhé! Anh vừa tìm được một việc làm cực tốt. Làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, không làm thêm giờ, không nghỉ cuối tuần và mỗi tuần được trả 2 triệu đồng!
- Rất tuyệt! – người vợ đáp.
- Vậy thứ hai tới em bắt đầu đi làm nhé!
Thích hoạch họe
Đợt sau, Xã bảo: “Viết bản thu hoạch bằng tay, không được đánh máy”. Viết xong nộp, Xã trả lại, bảo: “Không được viết ngắn, phải viết dài”. Viết dài xong nộp, Xã lại bảo: “Không được viết chung chung, phải viết cụ thể. Nói đi đôi với làm”.
Ông Trường bảo: “Phải viết sáng kiến kinh nghiệm”. Viết xong, nộp. Ông Trường trả lại: “Không được viết ngắn”. Viết dài xong, nộp. Ông Trường trả lại: “Phải có đầy đủ các mục: Lý do chọn đề tài, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm”. Viết xong, nộp. Ông Trường trả lại, bảo: “Phải hứa là không copy của người khác”.
Tóm lại, có hoạnh họe nhau, đời mới vui. Mới có việc làm. Mới rõ quyền lực. Nhờ cái hoạnh họe mà bánh xe lịch sử của nước mình mới quay. Quay tít thò lò.