Truyện cười: Hai chân như nhau

GD&TĐ - Khóa sinh viên nọ đi dã ngoại về một địa phương.

Truyện cười: Hai chân như nhau
Để tăng cường mối quan hệ, anh liên đội trưởng tổ chức một trận giao hữu bóng đá với chi đoàn thanh niên.
Vì nhiều lớp nên liên đội trưởng cầm giấy bút đi hỏi từng người để chọn cầu thủ và bố trí đội hình.
Khi gặp một sinh viên to cao, dáng thể thao lại có tên Cao Cường, liên đội trưởng hỏi :
- Cậu đá chân nào tốt hơn? Cao Cường trả lời :
- Dạ, 2 chân như nhau ạ!
Liên đội trưởng rất phấn khởi vì đang bí vị trí tiền đạo cánh trái.
Vào trận đấu có nhiều cơ hội đối mặt thủ môn nhưng Cao Cường đều sút không trúng bóng lại còn ngã oạch xuống sân.
Kết quả, đội SV thua 3 bàn không gỡ. Sau trận đấu, liên đội trưởng hỏi Cao Cường :
- Sao cậu bảo đá tốt cả 2 chân mà vào sân đá không trúng bóng?
- Đâu! Em bảo 2 chân như nhau chứ có có nói đá tốt cả 2 chân đâu!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.