Truyện cười hay: Mụ phù thủy là ai?

GD&TĐ - 3 gã đàn ông rời quán nhậu bước vào xe.

Trong đó có một gã tỉnh táo hoàn toàn vì gã là chủ xe và sợ công an phạt nặng nên không uống dù chỉ một giọt. Một gã ngà ngà say và một gã say quắc cần câu.
Xe chạy một đoạn thì đâm "rầm" vào chiếc xe tải. Trong chớp mắt, ba linh hồn khốn khổ đã ở trên trời.
Thánh Phê-rô gác cổng thiên đường hỏi cả ba gã cùng một câu hỏi:
- Khi còn ở trần gian, các ngươi nghĩ sao về vợ của mình?
Gã 1 (tỉnh táo): Dạ, vợ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới.
Gã 2 (ngà ngà): Con chả biết!.
Gã 3 (vẫn chưa tỉnh rượu): Dạ, vợ con tệ hơn bất kỳ mụ phù thủy nào. Con nguyền rủa mụ ta.
Thánh Phê-rô phán: Tên thứ nhất sẽ phải xuống địa ngục ngay tức khắc vì tội dối trá tệ hại. Ngươi dám nói dối cả ta.
Ta sẽ xin Chúa cho tên thứ hai lại đầu thai làm đàn ông ở trần gian. Lần sau trở lại đây phải có chính kiến rõ ràng.
Còn tên thứ ba được vào Thiên đường ngay vì trung thực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) trong “Tháng tự học ngoại ngữ”. Ảnh: Vân Anh

Tự học ngoại ngữ trên nền tảng số

GD&TĐ - “Tháng tự học ngoại ngữ” là giải pháp đột phá của ngành GD-ĐT Hà Nội trong công tác quản lý và hỗ trợ hoạt động tự học của học sinh...