Truy bắt đối tượng dùng súng uy hiếp người dân cướp tài sản

GD&TĐ - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Nguyễn Tất Thảo sau khi đối tượng này sử dụng súng tự chế để uy hiếp người dân rồi cướp tài sản.

Tang vật và hiện trường vụ cướp. Ảnh: Công an Nghệ An
Tang vật và hiện trường vụ cướp. Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 1/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Đô Lương vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt thành công đối tượng sử dụng vũ khí nóng để cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 31/8, Công an xã Yên Sơn (huyện Đô Lương) nhận được tin báo của người dân về việc bị một nam thanh niên đi xe mô tô, dùng súng khống chế, cướp đi khoảng 2,5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng liên quan, chủ trì là Công an huyện Đô Lương nhanh chóng triển khai xác minh và truy bắt đối tượng.

Vì đối tượng này có vũ khí nóng nên quá trình truy bắt phải nhanh nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng chức năng.

Qua xác minh và truy lùng đối tượng, chỉ 30 phút sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đô Lương đã bắt thành công Nguyễn Tất Thảo (SN 1994, trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương), đối tượng gây ra vụ cướp táo bạo nói trên. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, không có ai bị thương.

Đối tượng Nguyễn Tất Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An.
Đối tượng Nguyễn Tất Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng tự chế (bên trong có 1 viên đạn chì), 1 điện thoại di động, số tiền 2.570.000 đồng, 1 xe mô tô và một số tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tất Thảo bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.