Ở những vùng rốn lũ, công việc vất vả gấp bội phần khi nhiều điểm trường bị tàn phá nặng nề, học sinh vẫn phải sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”...
Dọn dẹp điểm trường sau lũ
Có mặt tại điểm trường Pá Vạt 1, Trường Mầm non Pá Vạt (Mường Luân, Điện Biên) những ngày này, dễ dàng bắt gặp hình ảnh giáo viên tất bật lau rửa đồ dùng dạy học, bàn ghế, đồ chơi… Sau 4 ngày kể từ khi cơn lũ lịch sử đi qua, dù đã nỗ lực dọn dẹp, bùn đất vẫn phủ kín sân trường. Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhưng các cô giáo không ngừng tay dọn dẹp vệ sinh để sớm trả lại diện mạo khang trang cho trường, lớp.
Chứng kiến cảnh trường, lớp bị bùn đất vùi lấp, cô Bạc Thị Mai - Trường Mầm non Pá Vạt, nghẹn ngào: “Điểm trường tôi dạy năm trước đấy, bao công sức xây dựng trường sạch đẹp với đầy đủ đồ dùng, đồ chơi giờ bị lũ cuốn trôi hết. Nhiều trang thiết bị, bàn ghế vùi lấp trong đất; nhà vệ sinh đổ sập; lớp học chính sụt lún, nền nhà nứt toác, không đảm bảo an toàn cho dạy và học”.
Điểm trường Pá Vạt 1 có hơn 60 trẻ, chủ yếu con em đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Sau mưa lũ, trường tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn, ảnh hưởng lớn đến việc chuẩn bị năm học mới.
Bà Bùi Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Pá Vạt, cho biết: “Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa là vào năm học mới, nhưng trường vẫn ngổn ngang. Chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, ưu tiên khắc phục hạng mục quan trọng để kịp đón học sinh trở lại”.
Tại điểm trường Bắng Chộc thuộc Trường Mầm non Na Phát (Na Son, Điện Biên), lũ khiến khuôn viên ngập sâu 3m, làm hư hỏng nặng cơ sở vật chất. Bàn ghế, phản ngủ, đồ chơi, tủ, kệ, téc nước và sân chơi bị cuốn trôi, tường rào đổ sập.
Bà Mai Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Na Phát, trao đổi: “Ngay trong ngày 2/8, tập thể nhà trường đã phối hợp với phụ huynh, công an, bộ đội khẩn trương dọn dẹp hiện trường. Chúng tôi mượn nhà văn hóa bản Bắng Chộc để tổ chức dạy học tạm thời”. Đến nay, điểm học tạm đã vệ sinh sạch sẽ, hệ thống điện nước được sửa chữa. Tuy nhiên, tuyến đường ra vào trường vẫn ách tắc do sạt lở.
Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Điện Biên, cho biết: “Mưa lũ làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều điểm trường. Ngành Giáo dục đang phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương sửa chữa, khôi phục cơ sở vật chất để sớm đưa trường vào hoạt động”.
Bà Hoàng Tuyết Ban - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, chia sẻ: “Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt đau xót khi 7 học sinh tử vong. Ngành Giáo dục đã phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các trường khẩn trương khắc phục hư hỏng nhỏ để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường”.

Trường lớp khang trang đón trò
Điểm trường Suối Lư, Trường Mầm non Suối Lư (Phì Nhừ, Điện Biên) chịu thiệt hại nặng sau lũ. Một lớp học bị vùi lấp hoàn toàn; khu ăn, khu vui chơi, hệ thống tường rào bị hư hỏng.
Bà Trần Thị Quý - Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: “Điểm trường có 123 trẻ, dự kiến mở thêm lớp nhà trẻ với 35 cháu. Trước mắt, chúng tôi bố trí phòng hội đồng ở điểm trung tâm cho trẻ học. Nhà trường đã gửi thư ngỏ và đề xuất hỗ trợ để cải tạo, xây dựng lại điểm trường an toàn”.
Ở những trường không bị thiên tai, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang rộn ràng. Tại Trường Mầm non Sín Thầu (Sín Thầu, Điện Biên) - nơi dự kiến đón 101 học sinh, bà Nguyễn Thị Ngọc - Hiệu trưởng, chia sẻ: “Nhờ làm sớm công tác chiêu sinh, tỷ lệ huy động học sinh luôn đạt và vượt kế hoạch. Nhà trường phân công giáo viên tại các điểm trường dọn dẹp, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp”.
Bà Phạm Bạch Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường So (Phong Thổ, Lai Châu), chia sẻ: “Nhà trường tập trung giáo viên từ ngày 1/8 để dọn dẹp, tuyển sinh, phổ cập giáo dục. Ai cũng nỗ lực để đón học sinh an toàn”.
Cô Lý Thị Nhàn - điểm bản Nậm Cung, Trường Mầm non Mường So tranh thủ thời gian nghỉ trưa, chiều tối đến từng nhà học sinh điều tra phổ cập: “Phụ huynh thường đi làm ban ngày, nên chúng tôi phải linh hoạt thời gian để đạt hiệu quả công việc”.
Tại Trường Mầm non Ka Lăng (Thu Lũm, Lai Châu), giáo viên tự tay đổ, láng lại mặt sân trường. Bà Bùi Thị Hương - Hiệu trưởng, cho hay: “Mỗi khi mưa, sân trường úng nước, học sinh không có chỗ vui chơi. Vì thế, chúng tôi đã đổ lại mặt sân ngay từ ngày đầu tiên đi làm và sẽ tiếp tục huy động phụ huynh, giáo viên dọn vệ sinh tại các điểm bản trước khi tựu trường”.
Sở GD&ĐT Điện Biên đang kiến nghị Trung ương và UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp nguồn lực, kinh phí để sửa chữa trường lớp, thiết bị dạy học và ổn định hoạt động giáo dục tại những nơi bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo an toàn, sẵn sàng cho năm học mới.