Trường học ở Nghệ An gượng dậy sau trận lũ lịch sử

GD&TĐ - Trận lũ lịch sử do bão và hoàn lưu bão Wipha gây ra tại miền Tây Nghệ An đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nhiều trường học bị ngập toàn bộ, cơ sở vật chất bị vùi trong bùn đất.

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 tan hoang sau lũ. Ảnh: NTCC
Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 tan hoang sau lũ. Ảnh: NTCC

Hiện, công tác tác khắc phục hậu quả lũ lụt đang khẩn trương. Tinh thần tương thân tương ái cũng được phát huy hướng về trường học vùng lũ Nghệ An trong những ngày khó khăn nhất.

Tâm thư khẩn thiết của hiệu trưởng vùng tâm lũ

Ngay sau khi thoát khỏi tình trạng cô lập, có sóng điện thoại và mạng Internet, ông Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, Nghệ An) đã viết bức tâm thư dài, khẩn thiết kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt trên Facebook cá nhân.

Trong thư kêu gọi, ông cho biết: “Nước lũ dâng quá nhanh trong đêm 22/7 đã nhấn chìm hoàn toàn các dãy nhà, cuốn trôi và vùi lấp hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng kê cao các thiết bị quan trọng, nhưng sức nước quá mạnh, đã cuối trôi hoàn toàn. Ngôi trường khang trang, nơi thầy trò từng ngày bám bản gieo chữ, giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát và bùn lầy”.

Trước đó, khi lũ bắt đầu rút dần, dù trời còn mưa và đường bị sạt lở, ông Trần Sỹ Hà vẫn chạy xe máy vào trường để kiểm tra tình hình. Những ngày mưa lũ, xã biên giới Mỹ Lý bị cô lập, mất sóng liên lạc, nên ông Hà chỉ biết trường học và nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, nhưng không rõ tình hình cụ thể.

Quãng đường từ nhà ở xã Hữu Kiệm đến trường 75km chưa bao giờ gian nan đến thế. Chỉ có khoảng 30km là đi được xe máy, còn lại ông Hà phải bỏ lại xe để đi bộ qua các điểm sạt lở, rồi nhờ dân bản chở giúp từng đoạn. Khi bắt đầu vào đến trung tâm xã Mỹ Lý, tình trạng đất đá sạt lở vùi lấp càng nghiêm trọng hơn, ông Hà phải trèo rừng, lội bộ từng đoạn còn ngập nước đến trường.

“Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt tôi là bùn đất ngập lên tận tầng 2 trường học, các dãy nhà ở, phòng học cấp 4 gần suối bị nước lũ đánh sập, tài sản bị cuốn trôi sạch. Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát, lòng tôi nghẹn lại xót xa, không cầm nổi nước mắt”, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 nhớ lại.

guong-day-sau-tran-lu-lich-su-5.jpg
Lực lượng bộ đội giúp đỡ Trường Mầm non Chi Khê (Trà Lân, Nghệ An) dọn dẹp, khắc phục hậu quả do lũ. Ảnh: NTCC

Sau cơn lũ, nhà trường thiệt hại hoàn toàn, gồm: 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay phục vụ dạy học, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; nhà bếp gồm đầy đủ dụng cụ nấu ăn và 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú vào đầu năm học mới cũng bị ngâm nước. Ngoài ra, sách vở, đồ dùng cá nhân của các em và chăn màn, giường tủ, tư trang của giáo viên nội trú cũng đã bị lũ cuốn trôi.

Ông Trần Sỹ Hà cho biết thêm, trước thời điểm lũ về, nhà trường đã cắt cử giáo viên bản địa đến trường để di dời toàn bộ giấy tờ, sổ sách và đồ dùng bán trú của gần 90 học sinh (vừa được tài trợ) lên tầng cao để các em sử dụng trong năm học. Tuy nhiên, do nước lên quá nhanh, dâng lên tầng 2 (cao hơn mức lũ đỉnh điểm trước đây tầm 10 - 11 mét), khiến toàn bộ tài sản quan trọng của nhà trường, học sinh, giáo viên đều ngập chìm trong nước và bùn đất. Nhiều giáo viên khi chứng kiến cảnh đồ đạc bị nước lũ nhấn chìm đã bật khóc.

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 có hơn 200 học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn. Nhà trường có 24 cán bộ, giáo viên, trong đó 11 người ở xa, đang ở nhà công vụ của nhà trường. Sau lũ, không chỉ dãy phòng họp, phòng làm việc, nhà ở của giáo viên mà toàn bộ dãy nhà bán trú cũng đã bị lũ cuốn trôi.

Theo ông Trần Sỹ Hà, ngôi trường từng được xây dựng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức thiện nguyện và cộng đồng xã hội với mong muốn đây sẽ là điểm sáng ở vùng biên giới xã Mỹ L‎ý.

“Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhà trường tha thiết cầu mong sự sẻ chia từ cộng đồng, những tấm lòng hảo tâm gần, xa. Trước mắt, trường cần được tái thiết, cần bàn ghế, tủ, sách vở, thiết bị dạy học, chăn màn, bếp ăn… để có thể đón các em trở lại lớp trong năm học mới cận kề”- ông Hà bày tỏ.

guong-day-sau-tran-lu-lich-su-3-8748.jpg
Sau khi cơn lũ lịch sử đi qua, để lại hàng nghìn khối bùn đất lên tận tầng 2 Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2. Ảnh: NTCC

Lũ rút đến đâu, khẩn trương dọn dẹp đến đó

Sau lời kêu gọi của Hiệu trưởng, những sự trợ giúp đầu tiên đã đến với Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2. Các nhà hảo tâm đã ủng hộ 1 tấn gạo nhiều tủ sách, bàn ghế, đệm cho học sinh bán trú. Bên cạnh đó, những vật dụng thiết thực nhất để dọn dẹp và xử lý bùn đất trong trường như ủng, máy phát điện, máy bơm áp suất cao cũng đang đến với ngôi trường xã biên giới.

Trường Phổ thông DTBT THCS Lưu Kiền (xã Lưu Kiền, Nghệ An) vừa được xây mới hoàn toàn và đưa vào sử dụng cách đây 3 năm. Ngôi trường khang trang với đầy đủ phòng học, phòng chức năng và dãy nhà ở bán trú cho học sinh nằm ở lưng chừng núi.

Tuy nhiên, trận lũ lịch sử vừa qua nước dâng nhanh từng bậc, nhấn chìm sân trường, ngập sâu vào trong phòng học 1 mét, làm hư hỏng nhều thiết bị, đồ dùng học tập. Bên cạnh đó, toàn bộ số gạo dự trữ cho học sinh bán trú bước vào năm học mới cũng bị ngâm nước.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chưa năm nào tôi chứng kiến nước lũ dâng cao như vậy. Nước ở khe Kiền phía trước, nước từ trên núi đổ xuống con suối phía sau chảy cuồn cuộn, rồi nhập thành một dâng cao khiến người dân trở tay không kịp. Nhà tôi và nhiều đồng nghiệp trong trường nước cũng ngập lên tận mái, chỉ kịp chạy lên chỗ cao hơn để trú ẩn”.

guong-day-sau-tran-lu-lich-su-4.jpg
Đồ dùng, máy tính, thiết bị dạy học, sách vở của nhiều trường học tại Nghệ An bị hư hỏng do ngập trong nước lũ. Ảnh: NTCC

Hiệu trưởng Trường Phổng thông DTBT THCS Lưu Kiền cho biết thêm, sau lũ, giao thông chia cắt, đường sạt lở, bản thân gia đình cán bộ giáo viên nhà trường và trường tiểu học cạnh bên cũng bị thiệt hại nặng nề.

Những ngày qua, lực lượng địa phương, dân quân, bộ đội, công an đã đến hỗ trợ người dân và các trường học khắc phục thiệt hại do lũ. Nhờ vậy mới đẩy được bùn đất ra khỏi trường. “Những ngày tới, khi đường thông, nhà trường sẽ huy động thêm giáo viên nhà ở dưới xuôi lên trường để dọn dẹp vệ sinh lại toàn bộ”, bà Nguyễn Thị Nhung cho hay.

Trong khi đó, Trường Mầm non Chi Khê (xã Trà Lân, Nghệ An) nằm ở vùng hạ du sông Cả cũng bị nước lũ tràn vào và để lại lượng bùn đất dày hàng mét. Thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi cho trẻ phần bị cuốn trôi, phần thì hư hỏng.

Ngay khi nước lũ dần rút, bộ đội Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 Quân khu 4 cùng lực lượng Công an Nghệ An, Công an xã Con Cuông và nhân dân, đồng nghiệp các trường ít chịu thiệt hại do lũ đã đến hỗ trợ Trường Mầm non Chi Khê khắc phục hậu quả. Nhiều nhà hảo tâm cũng tài trợ máy múc, xe tải, đồ ăn, nước uống cho nhà trường. Đến nay, trường vẫn đang tiếp tục vệ sinh dọn dẹp, phơi khô bàn ghế, các vật dụng còn lại có thể sử dụng được.

guong-day-sau-tran-lu-lich-su-1.jpg
Sở GD&ĐT Nghệ An phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão Wipha gây ra. Ảnh: Hồ Lài

Hướng về trường học vùng lũ xứ Nghệ

Theo thống kê ban đầu của ngành Giáo dục Nghệ An, bão và hoàn lưu bão Wipha đã khiến 52 trường trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề, chủ yếu ở khu vực miền núi phía Tây. Trong đó có 18 trường bị ngập toàn bộ điểm chính và một số điểm lẻ, 22 trường có điểm lẻ bị ngập và 12 trường bị sạt lở, đất đá trôi vào trường, tốc mái, đổ tường…

Bên cạnh đó, hơn 90 nhà ở của cán bộ, giáo viên ngập chìm trong nước, tài sản bị nước cuốn trôi. Những ngày qua, bên cạnh công tác hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão Wipha, nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm cũng đã hướng về trường học vùng lũ Nghệ An với sự giúp đỡ thiết thực nhất.

Trường Tiểu học Tam Thái (xã Tam Thái, Nghệ An) nằm ở gần Quốc lộ 7, nước lũ dâng nhanh đột ngột vào nửa đêm khiến toàn bộ tài sản ở tầng 1 với nhiều tivi, máy tính không kịp di chuyển bị hư hỏng. Thư viện nhà trường bị ngập hoàn toàn, hơn 3.000 đầu sách, báo, truyện thiếu nhi cho học sinh bị ngâm trương nước lũ, hư hại không thể phục hồi. Tổ chức “Ngôi nhà trí tệ và Tủ sách nhân ái” cho biết sẽ trao tặng máy tính và sách mới cho các em học sinh Trường Tiểu học Tam Thái để kịp năm học mới.

Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số Wipha gây ra. Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đợt mưa lũ xảy ra trong thời điểm chỉ còn gần 1 tháng nữa là năm học mới bắt đầu.

Trong lúc này, nhiều trường học, điểm trường bị thiệt hại nặng nề, nhiều ngôi nhà của cán bộ, giáo viên, học sinh vùng cao bị lũ đánh sập, nước lũ cuốn trôi hết tài sản. Vì thế, để sớm khắc phục thiệt hại, ngành đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp và nhân dân cả nước, nhằm giúp đồng bào, giáo viên, học sinh vùng lũ trở lại cuộc sống bình thường.

Về lâu dài, ngành sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho các trường học bị thiệt hại do lũ, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, vở cho học sinh để đảm bảo nhu cầu dạy học. Ngay trong lễ phát động, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số trường THPT đã ủng hộ gần 400 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ miền Tây. Trước mắt, Sở sẽ hỗ trợ cấp tốc cho giáo viên bị mất nhà cửa và các nhà trường bị thiệt hại nặng.

Ngày 28/7, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ cũng đã phát động đợt quyên góp sẻ chia với đồng bào chịu thiệt hại do mưa lũ tại Nghệ An. Đợt phát động kéo dài từ ngày 28/7 đến 5/8. Sau khi kết thúc đợt quyên góp, Văn phòng Bắc Trung Bộ (Báo Giáo dục và Thời đại) sẽ tổng hợp, công khai, minh bạch đồng thời tổ chức chuyển trao trực tiếp đến trường học, bà con vùng lũ Nghệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ