Trường ĐH Duy Tân tổ chức triển lãm ảnh du lịch Go See Do Da Nang

GD&TĐ - Chiều 14/2, Trường ĐH Duy Tân tổ chức triển lãm ảnh du lịch Go See Do Da Nang với 90 tác phẩm tại công trình Vườn tượng APEC.

Triển lãm Go See Do Da Nang thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch.
Triển lãm Go See Do Da Nang thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch.

90 tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi Go See Do Da Nang lần thứ 6 đã được chọn tham gia triển lãm. Cuộc thi có 2 chủ đề “Da Nang - A city for all seasons”Đà Nẵng - Một thành phố cho các mùa” dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và “The time we live in”/“Thời chúng ta đang sống” dành cho nhiếp ảnh gia không chuyên.

Với chủ đề Một thành phố cho các mùa, tác giả Huỳnh Văn Truyền đoạt giải Nhất với tác phẩm Mùa yêu thương; tác giả Đỗ Văn Pháp đoạt giải Nhì với tác phẩm Sánh đôi, tác giả Lê Đức Vương đoạt giải Ba với tác phẩm Kéo lưới.

Ngoài ra, còn có 5 giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm: Iron man quốc tế Đà Nẵng, Mùa trung thu, Cầu Nam Ô, Chăm sóc, Xuống phố chiều xuân.

Với chủ đề 'Thời chúng ta đang sống', giải Nhất thuộc về tác giả Ngô Trọng Hiệp với tác phẩm Chòm sao nhỏ, 1 giải Nhì cho tác giả Nguyễn Đức Hùng với tác phẩm Khu chợ ngày cận tết và 4 giải Ba cho các tác giả khác.

Ban tổ chức phát động cuộc thi Go See Do Da Nang lần thứ 7 năm 2023, với hai chủ đề Đà Nẵng - Kho báu ẩn giấu dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và Thời gian tươi đẹp dành cho nhiếp ảnh gia không chuyên. Thời gian gửi ảnh tham dự từ ngày 14/2 đến ngày 14/9.

Go See Do Da Nang là cuộc thi và triển lãm ảnh du lịch được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 và được duy trì thường niên. Đây là hoạt động góp phần quảng bá và thúc đẩy du lịch Đà Nẵng phát triển.

Triển lãm ảnh du lịch Go See Do Da Nang sẽ kéo dài đến hết ngày 8/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.