Trọng tâm cuộc chiến đã dịch chuyển

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết một giai đoạn mới của cuộc chiến đã bắt đầu và trọng tâm đã chuyển sang mặt trận phía bắc.

Lực lượng IDF được tăng cường lên phía bắc.
Lực lượng IDF được tăng cường lên phía bắc.

Tờ Times of Israel dẫn tuyên bố của ông Yoav Gallant hôm 18 tháng 9 cho biết: "Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một giai đoạn mới của cuộc chiến. Chúng ta đang chuyển lực lượng, vũ khí và năng lượng đến phía bắc...

Hoạt động ở phía bắc đang được thực hiện bởi tất cả các cơ quan, và nó có một nhiệm vụ rõ ràng và đơn giản — đưa cư dân của các khu định cư ở phía bắc trở về nhà một cách an toàn".

Bộ trưởng Gallant cũng lưu ý đến "những kết quả ấn tượng" mà Lực lượng Phòng vệ Israel, Cơ quan An ninh Israel và cơ quan tình báo Mossad của Israel đã đạt được trong những ngày qua.

Dù quân đội Israel (IDF) tuyên bố chuyển trọng tâm cuộc chiến lên phía bắc nhưng cả Israel và Hezbollah cũng như các đồng minh của họ thực sự muốn một cuộc chiến tranh toàn diện.

Yeghia Tashjian, điều phối viên bộ phận quan hệ quốc tế của Viện Chính sách công Issam Fares thuộc Đại học Mỹ tại Beirut, bình luận về căng thẳng leo thang giữa Hezbollah và Israel:

"Các tác nhân khu vực và quốc tế gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này như Mỹ và Iran không có ý định tham gia trực tiếp".

Học giả này chỉ ra các yếu tố của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, cùng với những nỗ lực của Iran nhằm xích lại về mặt ngoại giao với các nước phương Tây sau cuộc bầu cử tháng 7, học giả Tashjian cho biết ông tin rằng các cuộc tấn công qua lại gần đây, mặc dù nghiêm trọng, vẫn là "các cuộc đụng độ có kiểm soát", báo hiệu rằng không bên nào "sẵn sàng chuyển tình hình hiện tại thành một cuộc chiến tranh lớn".

Các hãng hàng không lớn đã bắt đầu hủy và chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ Beirut và Tel Aviv vào cuối tuần trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel.

Việc hủy chuyến diễn ra sau các cuộc tấn công đường không phủ đầu quy mô lớn của tới 100 máy bay chiến đấu Israel nhằm vào các mục tiêu nghi ngờ là Hezbollah trên khắp miền nam Lebanon.

Lực lượng dân quân Hezbollah cũng đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa để trả đũa vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr tại Beirut vào tháng trước.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa có mục tiêu nhỏ hơn đã được báo cáo, khiến nhiều chiến binh Hezbollah, binh lính Israel và thường dân thiệt mạng hoặc bị thương trong đợt leo thang mới nhất.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm Chủ nhật, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã trích dẫn việc dân quân nhắm mục tiêu thành công vào các địa điểm quân sự và tình báo của Israel.

Ông Nasrallah cho biết sự chậm trễ trong phản ứng của dân quân đối với vụ ám sát Shukr ngày 30 tháng 7 là nhằm mục đích tạo thời gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza có kết quả - một cơ hội mà ông cho biết đã bị Thủ tướng Netanyahu và Mỹ phung phí.

"Mục tiêu của chúng tôi… là chấm dứt hành động xâm lược ở Gaza, vì vậy chúng tôi đã trao cho họ đủ cơ hội, nhưng sau ngần ấy thời gian, rõ ràng là ông Netanyahu đang đặt ra những điều kiện mới và người Mỹ đang hợp tác với ông ta và tất cả chỉ là lãng phí thời gian. Vì vậy không có lý do gì để trì hoãn thêm nữa", ông Nasrallah nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

GD&TĐ - Khoảng 16h30 ngày 19/9, xưởng in có diện tích khoảng 300m2 ở tổ dân phố Dao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy lớn.