Trọng tài số 1 Việt Nam bị đình chỉ nhiệm vụ

GD&TĐ - Trọng tài cấp cao Ngô Duy Lân bị đình chỉ làm nhiệm vụ do mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận Hoàng Anh Gia Lai thua ngược Bình Dương 2-3 ở vòng 6 đoạn 2 V-League 2020.

Trọng tài Ngô Duy Lân còn mất cơ hội cạnh tranh Còi Vàng.
Trọng tài Ngô Duy Lân còn mất cơ hội cạnh tranh Còi Vàng.

Cụ thể, trọng tài FIFA cấp Elite duy nhất Việt Nam thời điểm hiện tại không được phân công làm nhiệm vụ trận “chung kết” giữa Sài Gòn FC và Viettel vào ngày 8/11.

Nguyên do, trọng tài Ngô Duy Lân được xác định đã bỏ qua tình huống đáng được hưởng phạt đền của đội khách HAGL sau khi cầu thủ của họ bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Thời điểm đó, HAGL đang dẫn 2-1 và nếu được hưởng 11m, nhiều khả năng cục diện trận đấu sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho đội khách thay vì thua ngược với tỷ số 2-3.

Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác định đây là sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới kết quả trận đấu nên đã đưa ra án phạt đối với ông Lân.

Thay thế trọng tài Ngô Duy Lân điều khiển trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vô địch V-League 2020 sẽ là đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Châu.

Điều này thực sự đáng tiếc cho ông Ngô Duy Lân bởi cả mùa giải qua trọng tài này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, do đó với việc bị kỷ luật xem như ông đã hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu Còi Vàng.

Được biết, trọng tài FIFA cấp Elite có đủ điều kiện cầm còi ở mọi trận đấu của làng túc cầu thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.