Trao tặng tủ sách về Huế cho trẻ em làng SOS

GD&TĐ - Mong muốn các em đang sinh sống ở làng trẻ em SOS Thừa Thiên – Huế có thêm môi trường để học tập, phát triển toàn diện bản thân, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng tủ sách về Huế cho các em.

Ông Phan Ngọc Thọ trao tặng Tủ sách về Huế cho trẻ em làng SOS.
Ông Phan Ngọc Thọ trao tặng Tủ sách về Huế cho trẻ em làng SOS.

Chiều ngày 26/1, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng tủ sách về Huế cho trẻ em làng SOS.

Gửi gắm tình cảm của mình đến trẻ em làng SOS qua từng cuốn sách do chính tay mình chọn lựa, ông Phan Ngọc Thọ mong muốn các em đang học tập và sinh sống ở đây có thêm môi trường để học tập phát triển toàn diện.

Ông Phan Ngọc Thọ giới thiệu sách trong tủ sách về Huế cho các em.

Ông Phan Ngọc Thọ giới thiệu sách trong tủ sách về Huế cho các em.

“Chúng ta luôn biết rằng, sách là kho tàng kiến thức vô tận về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đọc sách là một thói quen tốt và quan trọng cho chúng ta, mang lại nhiều lợi ích cho người đọc sách. Mong rằng những cuốn sách về văn hóa Huế, lịch sử Huế, con người xứ Huế sẽ giúp các em có thêm kiến thức và có thêm tình yêu về quê hương của mình.

Thông qua đó các em có thể giới thiệu và quảng bá văn hóa, con người xứ Huế, những giá trị đã được chắt lọc và thể hiện trên từng cuốn sách, có giá trị trường tồn mãi với thời gian đến với bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Thọ nói.

Ông Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự xúc động khi thấy được các trẻ em nơi đây được chăm sóc, quan tâm như ở nhà mình. Mỗi lần đến thăm đều thấy các em khôn lớn và trưởng thành, học tập chăm ngoan. Đây là một sự nỗ lực lớn của tập thể các mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên làng trẻ em SOS để mang một mùa xuân ấm áp đến cho các trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Qua đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ các giáo viên, cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS trong thời gian qua đã nuôi dưỡng, dạy dỗ tốt các em.

Ngoài ra còn giúp các em có được tuổi thơ hạnh phúc, được bù đắp cả về vật chất và tinh thần, được tạo điều kiện tối đa về học tập, phát triển toàn diện, phát huy tốt năng lực và khả năng của bản thân, trang bị kỹ năng và các điều kiện cần thiết để trở thành những công dân có ích.

Nhân dịp đón năm mới, ông Thọ chúc các em tiếp tục cố gắng học tập, biết đoàn kết thương yêu, vâng lời thầy cô, các mẹ và tích cực nêu gương các anh, chị trưởng thành đi trước để ngày càng tiến bộ.

Chúc cho giáo viên, cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm sóc, mang tình yêu thương của mình cho công tác nuôi dưỡng, chăm lo và giáo dục trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ