Chiều 16/3, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và Trường Tiểu học Quang Lộc đã đến thăm hỏi và trao số tiền 61.585.000 đồng từ bạn đọc đến gia đình 4 đứa trẻ mồ côi mẹ thương tâm.
Trước đó, Báo GD&TĐ đã đăng tải bài viết "Nhói lòng tiếng khóc khát sữa của bé thơ vừa chào đời mẹ đã mất vì băng huyết", mã số MT64, về hoàn cảnh của gia đình anh Đặng Công Trí (trú tại thôn Yên Lập, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Niềm hạnh phúc đón đứa con thứ tư chào đời phút chốc hóa thành đại tang khi vợ anh là chị Phan Thị Dương (SN 1994) đột ngột qua đời do băng huyết sau sinh. Chị ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại người chồng gầy guộc cùng 4 đứa con thơ dại, trong đó có bé Sâu chỉ mới được vài ngày tuổi.
Bi kịch không chỉ dừng lại ở tiếng khóc khát sữa của đứa trẻ sơ sinh. Nhìn sang ba đứa con lớn của anh Trí, những người đến viếng không ai cầm được nước mắt. Đứa lớn nhất mới học lớp 5, đứa thứ hai lớp 3 và đứa thứ ba vừa chập chững vào lớp 1 (đều học ở Trường Tiểu học Quang Lộc).
Sau khi bài viết được Báo GD&TĐ đăng tải, rất nhiều tấm lòng hảo tâm, tổ chức và cá nhân đã chung tay đóng góp, gửi gắm tình yêu thương để san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình anh Trí. Tại buổi trao quà, nhìn hình ảnh những đứa trẻ đầu chít khăn tang đứng cạnh người cha tiều tụy, không ai khỏi xót xa.
Thay mặt gia đình, cô Trương Thu Hiền - Giáo viên Trường Tiểu học Quang Lộc, cho biết: "Món quà mà các nhà hảo tâm gửi gắm là sự động viên rất lớn để gia đình anh Trí vơi bớt đau thương, các cháu được tiếp tục đến trường”.
Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và nhà trường, Báo GD&TĐ đã trao toàn bộ số tiền 61.585.000 đồng do bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm trên cả nước quyên góp nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt với gia đình anh Trí và bốn cháu nhỏ. Trong đó, thông qua tài khoản VP Báo 12.770.000 đồng và tài khoản cá nhân cán bộ, phóng viên số tiền 48.815.000 đồng. (Danh sách ủng hộ vui lòng xem TẠI ĐÂY).
Bên cạnh số tiền mặt hơn 61 triệu đồng, đoàn cũng đã trao tặng thêm nhiều phần quà thiết thực và cấp bách như các thùng bỉm, nhiều hộp sữa công thức... nhằm hỗ trợ trực tiếp cho việc chăm sóc em bé sơ sinh và các cháu nhỏ trong giai đoạn vô cùng khó khăn này.
Ông Võ Thành Chung - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc gửi sâu sắc đến Báo GD&TĐ và đặc biệt là các nhà hảo tâm, độc giả gần xa. Sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần này chính là chiếc phao cứu sinh, giúp anh Trí có thêm nguồn lực để mua sữa nuôi con, trang trải cuộc sống và là động lực to lớn giúp gia đình từng bước vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn.
Hoạt động trao quà nhân ái một lần nữa khẳng định sứ mệnh kết nối yêu thương của Báo GD&TĐ, đồng thời làm lan tỏa truyền thống "lá lành đùm lá rách" cao đẹp của cộng đồng xã hội, không để những mảnh đời yếu thế phải đơn độc trong giông bão cuộc đời.