Nhiều sẻ chia đến với hoàn cảnh nam sinh lớp 7 cầu xin sự sống cho cha

GD&TĐ - Chiều 16/1, Báo GD&TĐ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà của các tấm lòng hảo tâm tới hoàn cảnh gia đình cháu Lê Trung Tuấn Phong.

Đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến với gia đình em Lê Trung Tuấn Phong.
Đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến với gia đình em Lê Trung Tuấn Phong.

Tham dự buổi trao quà có ông Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập; ông Phạm Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập; đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Tân Lâm Hương 1, Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (Hà Tĩnh) cùng các mạnh thường quân và tấm lòng hảo tâm.

88.jpg
Đại diện Báo GD&TĐ phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình em Phong.

Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết: "Xót xa nam sinh lớp 7 cầu xin sự sống cho cha" - mã số MT57, về hoàn cảnh gia đình cháu Lê Trung Tuấn Phong (trú tại TDP Văn Minh, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã nhận được nhiều sự sẻ chia bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Như đã thông tin, gia đình anh Lê Trung Tuấn (SN 1983, Hà Tĩnh) đang rơi vào bi kịch tận cùng bởi chuỗi tai ương nghiệt ngã. Là trụ cột chính nhưng anh Tuấn có tiền sử bệnh hiểm nghèo (mổ tim, máu không đông) và từng bị gãy cột sống do tai nạn lao động.

z7274551133160-c5a6eb99ac6988e877d2cc57bdff4dba-3195.jpg
Xót xa nam sinh lớp 7 cầu xin sự sống cho cha

Sau nhiều năm "nằm viện nhiều hơn ở nhà", khi nợ nần cũ chưa trả hết và mẹ ruột vừa qua đời vì ung thư, anh Tuấn lại gặp tai nạn giao thông kinh hoàng vào ngày 27/11 vừa qua. Cú va chạm gây chấn thương sọ não nghiêm trọng khiến anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đang phải giành giật sự sống từng giờ tại Bệnh viện Việt Đức.

Biến cố này đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ: người vợ tần tảo phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí; cha già đau yếu cùng hai con thơ cháu Tuấn Phong (SN 2013, lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hoành Từ) và cháu Chấn Hưng (SN 2019, lớp 4, Trường Tiểu học 1 Tân Lâm Hương) đang sống trong sợ hãi và thiếu thốn.

77.jpg
Những phần quà của các đơn vị và tấm lòng hảo tâm dành tặng 2 cháu Chấn Hưng và Tuấn Phong.

Đứng trước lằn ranh sinh tử của người cha, cậu học sinh lớp 7 Tuấn Phong cầu nguyện cho cha được bình an và tha thiết mong chờ sự chung tay, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm để gia đình vượt qua cơn bão táp cuộc đời.

Sẻ chia với gia đình anh Lê Trung Tuấn, bạn đọc Báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm đã quyên góp được tổng số tiền 24.430.000 đồng, trong đó: thông qua tài khoản của VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ là 18.180.000 đồng và 6.250.000 đồng do cán bộ phóng viên kết nối, kêu gọi qua tài khoản cá nhân. Danh sách kết chuyển, vui lòng xem TẠI ĐÂY.

444.jpg
Ông Lê Trung Luyến (chú ruột) xúc động gửi lời cảm các tấm lòng hảo tâm đã sẻ chia để giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Cảm thương cho hoàn cảnh của cháu Tuấn Phong, rất nhiều cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THCS Nguyễn Hoành Từ cũng đã chung tay ủng hộ. Tại Trường Tiểu học 1 Tân Lâm Hương (nơi cháu Chấn Hưng đang theo học), qua kêu gọi nhà trường cũng đã huy động được số tiền 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, Trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection tặng cháu Chấn Hưng gói học bổng toàn phần trị giá 10.000.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

66.jpg
Anh Nguyễn Sỹ Nhật - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Hanoi Connection, Chi nhánh Hà Tĩnh trao tiền mặt cùng gói học bổng trị giá 10 triệu đồng dành cho cháu Chấn Hưng.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập gửi lời cảm ơn đến đến Báo GD&TĐ đã kết nối các nhà hảo tâm giúp gia đình anh Tuấn có thêm kinh phí điều trị và hỗ trợ các cháu tiếp tục được cắp sách tới trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ