Trao gần 54 triệu đồng đến hoàn cảnh chị em cháu Vân Anh

GD&TĐ - Chia sẻ với lời khẩn cầu của bé Vân Anh (học sinh lớp 5) trong tâm thư xin cứu chị gái bạo bệnh, bạn đọc đã hỗ trợ số tiền gần 54 triệu đồng.

Trao quà bạn đọc đến hoàn cảnh cháu Vân Anh.
Trao quà bạn đọc đến hoàn cảnh cháu Vân Anh.

Chiều 10/6, đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và trao quà bạn đọc đến hoàn cảnh chị em cháu Cao Thị Vân Anh (10 tuổi, trú xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) – nhân vật trong bài viết “Rớt nước mắt bé gái lớp 4 viết tâm thư cầu xin giúp đỡ cứu chị gái bệnh nặng” - Mã số MT33.

e3e63921cfd97b8722c8.jpg
Đại diện Báo GD&TĐ thăm hỏi, động viên cháu Vân Anh.

Cháu Cao Thị Vân Anh (lớp 4, Trường Tiểu học xã Hương Đô) có hoàn cảnh hết sức khó khăn khi sinh ra không biết mặt cha, mẹ không được bình thường nên chị em Vân Anh phải sống nhờ tình yêu thương của ông bà ngoại già yếu.

Chị gái Vân Anh là Nguyễn Thị Ly (SN 2003) bị bệnh tan máu bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn phải đi truyền máu đều đặn hàng tháng. Cách đây 8 năm, ông ngoại của Vân Anh bị đột quỵ, mọi gánh nặng đè lên vai người bà già yếu nay đã ngoài 70 tuổi.

Dù bệnh tật nhưng chị Ly của Vân Anh vẫn cố gắng vươn lên số phận, sau khi tốt nghiệp THPT, Ly vào TP Hồ Chí Minh đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh và tiết kiệm gửi về cho bà chăm ông, nuôi em ăn học.

8ab0a1b6a78512db4b94.jpg
Từ nhỏ thiếu thốn sự chăm sóc của bố và mẹ, 2 chị em Vân Anh sống với ông bà ngoại già yếu. Ông bị tai biến nằm liệt giường gần 8 năm, nay chị thập tử nhất sinh, cả 4 số phận đang rơi vào cảnh đường cùng.

Thế nhưng, cách đây khoảng 1 tháng, Ly bị xương cột sống tăng sinh, chèn ép tủy gây liệt hai chân, không làm chủ được tiểu tiện, để chữa trị cần chi phí rất lớn. Thương chị trong hoàn cảnh éo le, Vân Anh bất lực viết thư cầu cứu các nhà hảo tâm.

Trong thư, Vân Anh viết: “Xin cứu lấy chị gái của cháu - Nguyễn Thị Ly - người chị đang nằm liệt hai chân tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh vì bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng”.

Sau khi hoàn cảnh của chị em cháu Vân Anh được đăng tải, đã có rất nhiều sự sẻ chia, đồng cảm với hoàn cảnh của chị em tội nghiệp. Thông qua Báo GD&TĐ bạn đọc đã quyên góp, hỗ trợ số tiền 53.920.000 đồng.

Tại thời điểm chúng tôi trở lại thăm, bà Cao Thị Vỵ (bà ngoại của Vân Anh) đã về nhà sau chuyến đi dài ngày vào TP Hồ Chí Minh để chăm ly tại bệnh viện. Bà cho biết: “Hiện bệnh tình của Ly có chút tiến triển nhưng vẫn phải điều trị lâu dài theo phác đồ. Thấy cháu ổn hơn nên tôi về để lo cho ông và thu hoạch mùa màng”.

Sau khi thăm hỏi, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã Hương Đô, Báo GD&TĐ đã trao quà bạn đọc, toàn bộ số tiền 53.920.000 đồng đến hoàn cảnh cháu Vân Anh.

5031649e7360c73e9e71.jpg
Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao số tiền gần 54 triệu đồng của bạn đọc đến với hoàn cảnh cháu Vân Anh.

Bà Cao Thị Vỵ cho biết, hoàn cảnh gia đình kiệt quệ vì ông, cháu bệnh tật. Một mình bà già yếu nhiều khi tiền học cho Vân Anh cũng chưa thể lo nổi. Nếu không có sự giúp đỡ của Báo GD&TĐ cùng bạn đọc thì không biết xoay xở chỗ nào.

“Cảm ơn sự quan tâm kịp thời của báo đã kết nối với các mạnh thường quân, giúp đỡ các cháu trong lúc bệnh tật, hoạn nạn. Tôi già rồi thì không sao nhưng tương lai các cháu tội nghiệp lắm, nhiều lúc thương cháu mà rơi nước mắt không ngủ được. Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ sự giúp đỡ này”, bà Vỵ gạt nước mắt.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đinh Quốc Quân – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho hay, hoàn cảnh của gia đình cháu Vân Anh thuộc diện rất khó khăn. Chính quyền cũng thường xuyên quan tâm nhưng vì ông bà già yếu bệnh tật, các cháu còn nhỏ, đặc biệt là cháu Ly bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh nên kinh tế không khá lên được.

“Sự đồng hành giúp đỡ của Báo GD&TĐ và bạn đọc là món quà lớn và thiết thực đối với hoàn cảnh họ lúc này. Chúng tôi rất ghi nhận, cảm ơn quý báo và các tấm lòng hảo tâm đã chung tay với chính quyền giúp đỡ những mảnh đời éo le, bất hạnh để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Đinh Quốc Quân nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ