Mã số MT32:

Xót xa tình cảnh bé thơ 3 tuổi sống lay lắt vì mẹ ung thư

GD&TĐ - Con trai qua đời đột ngột, chị Bùi Thị Nguyệt nén nỗi đau sinh đứa thứ 2. Trớ trêu thay, ung thư máu ập đến, kéo chị vào cuộc chiến sinh tử.

Mẹ trọng bệnh, con trai thơ bé 3 tuổi thiếu thốn tình thương.
Mẹ trọng bệnh, con trai thơ bé 3 tuổi thiếu thốn tình thương.

Từng giọt máu, từng giọt nước mắt

Trên giường bệnh ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị Bùi Thị Nguyệt (trú ở thôn Ngụ Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) nằm đó, thân hình gầy guộc, máu chảy không ngừng từ khóe mũi.

Đôi mắt chị nhắm nghiền, tay siết chặt lấy bức ảnh cậu con trai 3 tuổi - đứa con duy nhất còn lại sau khi người anh trai đột tử năm lớp 7. Giọng chị Nguyệt thều thào: “Tôi không thể bỏ con…”

nhan-ai-1.jpg
Cháu Nguyễn Văn Dũng - con trai chị Nguyệt mới 3 tuổi.

Chị Nguyệt sinh ra trong gia đình thương binh nghèo, cha cụt chân vì di chứng chiến tranh, hai chị em mang trong mình chất độc da cam.

Định mệnh vẫn chưa buông tha, năm 2018, con trai chị qua đời đột ngột khi đang chơi đá bóng. Nỗi đau tưởng vơi đi phần nào khi chị sinh thêm bé trai năm 2020. Nào ngờ, ung thư máu ập đến, kéo chị vào cuộc chiến sinh tử.

nhan-ai-3.jpg
Hàng ngày, cháu Dũng cứ nhìn về phía cửa chờ đợi mẹ khỏi bệnh trở về nhà.

Chồng chị gác lại công việc xây dựng, ôm con thơ chạy vạy từng bữa ăn, lần truyền máu. Bác sĩ khuyên chị chuyển viện vào Huế, nhưng đồng tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ “kéo dài sự sống qua ngày”.

72459cf3233d9663cf2c.jpg
Chị Nguyệt lo sợ, một mai kia sẽ không thể nhìn thấy con.

Chị Nguyệt lắc đầu: “Tôi không dám mơ chữa trị… Chỉ xin được nhìn con lớn thêm chút nữa…”.

Sáng nay, tôi gặp chị Nguyệt giữa mùi thuốc sát trùng. Chị thở gấp, giọng rời rạc, nhưng ánh mắt không rời bức ảnh đứa con nhỏ.

“Cháu mới biết gọi mẹ…” – người chồng nghẹn giọng.

nhan-ai-2.jpg
Gần đây, cháu Dũng được bố đưa đến bệnh viện để thăm mẹ.

Thương bệnh tình nan y của chị Nguyệt quá, thương con thơ lâu ngày không gặp mẹ, các cô Trường Mầm non Cẩm Vịnh đã chở cháu Dũng ra BV ĐK Hà Tĩnh gặp chị Nguyệt. Nói là chở ra gặp vì đứa trẻ thơ nhớ mẹ, nhưng các cô linh tính chuyện chẳng lành nhỡ chị Nguyệt bệnh nặng không qua khỏi thì hai mẹ con cũng có thể nhìn nhau lần cuối.

Tôi sợ nhất là lúc tỉnh dậy không thấy con trai

Gặp con trai, người mẹ thân hình gầy guộc, máu chảy không ngừng từ khóe mũi. Chị thở gấp, giọng rời rạc, nhưng ánh mắt không rời đứa con nhỏ. Căn bệnh tàn phá chị từng ngày, nhưng tình mẫu tử vẫn cháy bỏng.

Đôi mắt chị nhắm nghiền, tay siết chặt đôi tay bé 3 Dũng- đứa con duy nhất còn lại. Giọng chị thều thào: “Tôi không thể bỏ con. Tôi sợ nhất là lúc tỉnh dậy… không thấy con trai bên cạnh”. Nói rồi khuôn mặt người mẹ bệnh tật tuôn hai hàng nước mắt thật xót xa.

Tội nghiệp ra thăm mẹ được chút xíu rồi bé Dũng lại phải trở về ngôi nhà thiếu thốn. Đứa con 3 tuổi hết ngồi, lại đứng ôm cột thẩn thờ vì nhớ, thương mẹ.

Mỗi ngày qua, cơ hội sống của chị Nguyệt trở nên mong manh hơn. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng hãy san sẻ dù chỉ một bữa cơm, một lần truyền máu để chị có thêm cơ hội chiến đấu, để đứa trẻ 3 tuổi không trở thành “đứa con mồ côi lần thứ hai”.

Mọi sự giúp đỡ mẹ con chị Nguyệt xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT32

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình giáo dục phổ thông 12 năm của Philippines vẫn tiếp tục được triển khai.

Philippines bác tin đồn về chương trình K-12

GD&TĐ - Mạng xã hội tại Philippines gần đây lan truyền thông tin cho rằng nước này sẽ ngừng áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 12 năm (K-12) từ tháng 6/2025, gây hoang mang trong dư luận.

Minh họa/INT

Liên kết sau ly khai

GD&TĐ - Những thoả thuận vừa được EU và Anh ký kết ở London đã thay thế cho thoả thuận về Brexit hồi năm 2020.