'Trận chiến thanh toán nợ nần bắt đầu'

GD&TĐ - Hôm 22 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, IDF đã tấn công Hezbollah theo những cách mà lực lượng này không thể ngờ.

Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Radwan của Hezbollah Ibrahim Aqil.
Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Radwan của Hezbollah Ibrahim Aqil.

Đòn không ngờ

Tờ Times of Israel dẫn tuyên bố của ông Benjamin Netanyahu: "Trong vài ngày qua, chúng tôi đã giáng hàng loạt đòn tập kích vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon theo cách không ai ngờ tới, ngoài khả năng tưởng tượng của họ. Nếu nhóm vũ trang này trước đây chưa hiểu thông điệp, tôi cam kết rằng họ sẽ phải hiểu thông điệp đó".

Ông Netanyahu không đề cập những đòn tập kích cụ thể, cũng như liệu chúng có bao gồm loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah hay không.

Trước đó hai ngày, quân đội Israel (IDF) đã hạ sát Ibrahim Aqil, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Radwan của Hezbollah, trong cuộc tập kích vào thành trì nhóm ở ngoại ô thủ đô Beirut.

Nguyên thủ Israel cũng tái khẳng định sẽ đưa người dân đã phải sơ tán ở vùng biên giới phía bắc Israel trở về nhà an toàn. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra giao tranh giữa Israel và Hezbollah, đồng thời nhiều lần hứng các đợt tấn công bằng rocket từ lãnh thổ Lebanon.

"Không quốc gia nào có thể tha thứ cho những đợt phóng rocket vào người dân và thành phố của họ. Israel cũng vậy", Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Hezbollah và Israel tăng nhiệt, sau khi hai loạt vụ nổ thiết bị liên lạc ở Lebanon hôm 17-18/9 đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.

Lực lượng Hezbollah và Iran cáo buộc Israel đứng sau những cuộc tấn công này, nhưng đến nay Tel Aviv vẫn không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận cáo buộc trên.

Hôm 22 tháng 9, Bộ Y tế Lebanon cho biết số người thiệt mạng trong vụ tập kích ở ngoại ô Beirut đã lên tới 45 người. Hezbollah xác nhận 16 thành viên, trong đó có Aqil và chỉ huy cấp cao Ahmed Wahbi, đã thiệt mạng.

Đây được xem là cuộc tập kích đẫm máu nhất trong gần một năm giao tranh giữa lực lượng Hezbollah và Israel.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Israel cũng đã xác nhận có khoảng 150 rocket, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) của Hezbollah đã nhắm về phía nước này, tập trung ở khu vực miền bắc, trong đêm 21/9 và sáng sớm 22/9.

"Một số địa điểm đã bị trúng hỏa lực của Hezbollah, nhưng không chịu thiệt hại đáng kể", cơ quan này cho hay.

Chuyển giai đoạn đối đầu

Cũng trong ngày 23 tháng 9, Phó Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem cho biết rằng phong trào Hezbollah của người Shiite ở Lebanon đã bước vào giai đoạn đối đầu mới với Israel.

Đài truyền hình Al Mayadeen trích lời ông Qassem nói rằng: "Chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới mang tên Trận chiến thanh toán nợ nần".

Trước đó, Hezbollah cho biết các chiến binh của họ đã tấn công khu phức hợp công nghiệp quân sự Rafael của Israel, phía bắc thành phố Haifa, để trả đũa cho vụ nổ thiết bị điện tử trong tuần này mà phong trào này ở Lebanon đổ lỗi cho Israel.

Trước khi ông Qassem tuyên bố chuyển giai đoạn đối đầu mới, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng đã công bố một giai đoạn mới trong nỗ lực chiến tranh của Israel trong khu vực, chuyển sang mặt trận phía bắc để đối đầu với Hezbollah.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ