Trạm điện Nga bị tên lửa tấn công

GD&TĐ - Tối 14/10, một trạm điện ở thành phố Belgorod của Nga cách biên giới Ukraine không xa bị tấn công tên lửa. Một vụ cháy lớn đã xảy ra sau đó.

Ngọn lửa bốc lên khi trạm điện bị tấn công.
Ngọn lửa bốc lên khi trạm điện bị tấn công.

Sau vụ tấn công trên, thống đốc Vyacheslav Gladkov của Belgorod đổ lỗi cho Kiev. Ukraine có lẽ đang tìm kiếm sự đáp trả cho các cuộc không kích của Nga vào đầu tuần này.

Nếu cáo buộc trên được xác nhận, đây sẽ là đòn tấn công đầu tiên của Lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào cơ sở năng lượng ở một thị trấn lớn của Nga kể từ khi Moscow phóng tên lửa quy mô lớn các thành phố của Ukraine.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, ngọn lửa bốc lên quanh trạm điện với khói đen dày đặc.

Một đoạn video đặc biệt thể hiện khoảnh khắc quả đạn rơi trúng trạm điện, gây ra vụ nổ lớn, mặc dù mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.

Theo thống đốc vùng Belgorod, nhà máy điện này có công suất 110 kW và đám cháy đã được dập tắt kịp thời.

Các dịch vụ khẩn cấp địa phương hiện đang định tuyến lại nguồn cung cấp năng lượng, dự kiến điện ​​sẽ được khôi phục trong khoảng 4 giờ.

Ông Gladkov nói thêm, các hệ thống cấp nước địa phương không bị ảnh hưởng do có nguồn điện dự phòng.

Sự việc trên xảy ra một ngày sau khi một khu chung cư trong thành phố bị trúng đạn pháo kích mà chính quyền địa phương cho là do Ukraine thực hiện.

Kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev bùng nổ vào cuối tháng 2, khu vực Belgorod liên tục hứng chịu các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của quân đội Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên tham gia Cuộc thi Thử thách trí tuệ nhân tạo tại TPHCM. Ảnh: Phúc Uyên

Giỏi nghề nhờ… AI

GD&TĐ - Không chỉ biết sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều sinh viên đã tìm tòi, tạo ra sản phẩm ứng dụng AI để nắm vững kiến thức, bồi đắp kỹ năng làm chủ công nghệ...

Bộ đội Biên phòng và Đoàn Thanh niên hỗ trợ xây nhà cho người dân.

Thắp sáng niềm tin nơi biên cương

GD&TĐ - Thực hiện chính sách xóa nhà tạm, đoàn thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring phối hợp với bà con dựng nên nhiều mái nhà kiên cố.