Tháng 7 hằng năm luôn là khoảng thời gian đặc biệt để cả nước cùng lắng đọng, tưởng nhớ và tri ân những cống hiến máu xương của các thế hệ cha anh đi trước. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và "Đền ơn đáp nghĩa", TPHCM diễn ra nhiều hoạt động nhằm mang đến những sự sẻ chia thiết thực nhất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những hoạt động này không chỉ là đạo lý dân tộc mà còn khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với nền hòa bình, độc lập của Tổ quốc.
Hơn 500 phần quà thiết thực đến tay các gia đình chính sách
Nổi bật trong chuỗi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp này là chương trình do Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp cùng Quỹ Khởi sự Từ Tâm tổ chức trao tặng tổng cộng 502 phần quà tri ân đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Trong số đó, có 500 phần quà tiêu chuẩn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, bao gồm 800 nghìn đồng tiền mặt và một phần quà hiện vật trị giá 200 nghìn đồng. Các suất quà ý nghĩa này đã được trao tận tay những gia đình chính sách tại các phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Bình Dương và Phú Lợi.
Bên cạnh 500 phần quà chung, đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến tận nơi thăm hỏi và trao tặng hai phần hỗ trợ đặc biệt, mỗi phần trị giá 10 triệu đồng, dành riêng cho hai cựu tù chính trị có hoàn cảnh vô cùng éo le.
Trường hợp đầu tiên là cụ bà Trần Thị Hòa (SN 1936), hiện đang sinh sống tại phường Phú Lợi, khu vực Bình Dương cũ. Cụ Hòa từng là cựu tù binh Phú Tài, đồng thời là vợ liệt sĩ. Do không có con, hiện nay cụ đang phải nương tựa vào người cháu là con của em gái mình. Cuộc sống của cụ gặp muôn vàn khó khăn khi khoản lương hưu vô cùng ít ỏi, cơ thể lại mắc nhiều chứng bệnh tuổi già, nặng nề nhất là căn bệnh Parkinson khiến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày trở nên vô cùng gian nan.
Trường hợp đặc biệt thứ hai là cụ ông Nguyễn Văn Giấy, (SN 1936), ngụ tại ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi cũ. Quá khứ hào hùng của cụ gắn liền với những năm tháng là cựu tù chính trị Côn Đảo và từng đối mặt với bản án tử hình từ kẻ thù. Trở về với thời bình, hai ông bà lại không có con cái để cậy nhờ. Hiện tại, dù bản thân cụ Giấy cũng đang bị di chứng của căn bệnh tai biến mạch máu não nhẹ, nhưng cụ vẫn phải ngày đêm trực tiếp túc trực, chăm sóc cho người vợ bị tai biến nặng, chỉ có thể nằm liệt một chỗ.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh, ngày 27/7 hằng năm chính là dịp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng nhau tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các gia đình chính sách. Ông Nhựt khẳng định, việc gìn giữ và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” không đơn thuần chỉ là đạo lý ngàn đời của dân tộc, mà đó thực sự là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội.
“Chúng tôi mong rằng những món quà này sẽ góp phần động viên tinh thần, mang thêm niềm vui và tiếp thêm động lực để các cô, chú, các bác luôn mạnh khỏe, lạc quan, tiếp tục là những tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo”, ông Nhựt bày tỏ.
Ngành y tế tận tâm chăm lo sức khỏe người có công
Không chỉ có các tổ chức xã hội, ngành Y tế thành phố cũng đang có những đóng góp vô cùng thiết thực. Theo kế hoạch tri ân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn tổ chức đoàn công tác đặc biệt đến thăm hỏi, trao quà và gửi thư tri ân đến 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 18 gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Đoàn công tác do PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh vô giá của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh.
Bên cạnh những phần quà tri ân, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện thực hiện các hoạt động tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, kiểm tra chỉ số đường huyết và hướng dẫn chi tiết cách thức chăm sóc sức khỏe tại nhà cho các gia đình. Điều này đã góp phần trực tiếp vào việc chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người có công với cách mạng trên địa bàn.
Bệnh viện xác định đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của những người khoác áo blouse trắng mà còn là tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn đối với những mất mát, hy sinh to lớn của Mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ gói gọn trong tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn luôn coi việc chăm sóc sức khỏe cho người có công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Đặc biệt, trong đợt tri ân này, đoàn đã dành sự quan tâm sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Đặng (SN 1920), người đang trực tiếp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn. Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại đây đã thường xuyên túc trực thăm hỏi, động viên tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho Mẹ một cách chu đáo nhất.
“Cơ sở y tế sẽ luôn duy trì chính sách ưu tiên tiếp nhận, khám chữa bệnh và hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chu đáo và tận tâm”, BS Hào khẳng định.