TP.HCM: Ma men cuỗm xe ân nhân

Rạng sáng 7/7, anh H. (36 tuổi, quê Bình Phước) đang đi xe máy trên đường Bùi Văn Ngữ (quận 12, TP.HCM) thì nhìn thấy Tạ Văn Đầy (38 tuổi, quê Vĩnh Long) đang đi bộ có dấu hiệu say xỉn.

Rủ lòng thương, anh H. dừng lại hỏi thăm rồi chở Đầy về nhà đối tượng này. Trên đường đi, anh H. mời Đầy ăn đêm cho tỉnh táo rồi đi tiếp.

Khi về tới đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì anh H. dừng lại đi vệ sinh. Lúc này đã tỉnh rượu, Đầy bèn nổ máy rồi phóng đi. Anh H. vội hô hoán đuổi theo nhưng do đường vắng không có ai hỗ trợ nên Đầy đã bỏ chạy thoát.

Sau khi lấy được xe của anh H., Đầy chạy thẳng về tới địa bàn huyện Đức Hòa (Long An) thì xe bất ngờ chết máy. Khi đến một tiệm sửa xe, Đầy gạ bán xe cho chủ tiệm với giá 10 triệu đồng. Chủ tiệm thấy thái độ của Đầy có dấu hiệu bất minh nên báo công an.

Ngày 10/7, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đã lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý đối với Tạ Văn Đầy để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ