Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi điều tra các cuộc không kích ở Syria

GD&TĐ - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonia Guterres đã kêu gọi mở một cuộc điều tra đối với các đợt không kích ở tỉnh Idlib của Syria vào vài ngày trước đây – phát ngôn viên của Tổng thư ký nói trong một tuyên bố hôm qua (10/6).

Giao tranh ở Idlib
Giao tranh ở Idlib

Tuyên bố cho biết “Tổng thư ký Liên hợp quốc thể hiện lo lắng sâu sắc về các đợt không kích được cho là nhằm vào làng Zardana ở tỉnh Idlib ở phía bắc vào đêm 7-8 tháng 6, làm hàng chục người thiệt mạng, trong đó có trẻ em. Ông kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ vào những vụ tấn công này…”

Trước đó Văn phòng Liên hợp quốc về Hợp tác các vấn đề nhân đạo (OCHA) thông báo có 45 thường dân thiệt mạng sau các đợt không kích tại tỉnh Idlib của Syria.

Hôm 8/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc rằng một đợt không kích của chiến đấu cơ Nga ngày 7/6 ở gần làng Zardana ở tỉnh Idlib của Syria.

Những cáo buộc trên trước đó do nhóm quan sát về nhân quyền Syria và nhóm Mũ trắng có trụ sở ở London (Anh) đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng khu vực này là nơi xảy ra “các vụ xung đột bạo lực có sử dụng pháo binh hạng nặng giữa một nhóm thuộc tổ chức khủng bố Nusra Front và kẻ thù của họ là nhóm Jaysh Al-Ahrar”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.