Vậy bước tiếp theo của Mỹ tại Venezuela là gì? Cùng đọc bài viết của hãng RIA Novosti.
Giống như một chương trình truyền hình
Ông Trump đã đích thân theo dõi tiến trình của Chiến dịch Midnight Hammer, với sự tham gia của một trăm năm mươi máy bay chiến đấu, trực tiếp trên sóng truyền hình.
"Tôi xem nó giống như một chương trình truyền hình vậy", ông Trump nói.
Mục tiêu chính của chiến dịch là bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông ta đến Mỹ. Mọi thứ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Theo Tổng thống Trump, một bản sao dinh thự của tổng thống Venezuela đã được xây dựng để huấn luyện lực lượng đặc nhiệm. Ông khẳng định chiến dịch này "chưa từng có tiền lệ kể từ Thế chiến II".
Ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã được đưa bằng trực thăng trên một con tàu của Mỹ đến New York.
Ông Trump cáo buộc tổng thống Venezuela cầm đầu băng đảng Cartel de los Soles, "khủng bố ma túy" và "âm mưu" buôn lậu ma túy vào Mỹ.
Nếu bị tòa án Mỹ kết tội, ông Maduro phải đối mặt với bốn án tù chung thân. Tuy nhiên, vụ án này không chỉ đơn thuần là về "buôn bán ma túy".
Washington tin rằng "chính quyền ông Maduro đã đánh cắp cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Mỹ" ở Venezuela.
"Mỹ sẽ không cho phép các quốc gia khác cướp đoạt nó. Điều đã xảy ra với ông Maduro có thể xảy ra với bất kỳ ai", Tổng thống Trump đe dọa.
"Tổng thống Mỹ đã chứng minh rằng sự thèm khát đến cùng với dầu mỏ. Ông ấy cũng đã tuyên bố rằng không phải mọi thứ đều ổn ở Mexico", Viktor Kheifets, nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Mỹ Latinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói.
Ông tin rằng Tổng thống Trump hiện đang trải nghiệm cảm giác chiến thắng, điều này có thể dẫn đến "mất đi sự tỉnh táo".
Bước tiếp theo có thể là các chiến dịch chống lại các băng đảng ma túy ở Mexico hoặc Colombia.
Tổng thống đương nhiệm của Nhà Trắng đã khuyên tổng thống những nước này "cần thận trọng hơn".
Thời kỳ chuyển tiếp
Theo hiến pháp, quyền lực ở Venezuela đã được chuyển giao cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez Gómez. Ông Trump tin rằng bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ và hứa sẽ tiếp tục tham gia vào các vấn đề nội bộ của đất nước.
Ông cũng khẳng định rằng Mỹ không thể cho phép "một người khác lên nắm quyền và tiếp tục công việc mà ông Maduro đã bỏ dở".
"Chúng tôi sẽ lãnh đạo Venezuela. Chúng tôi sẽ ở lại đất nước này cho đến khi việc chuyển giao quyền lực hoàn tất", nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định.
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, María Corina Machado, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay, đã tuyên bố sẵn sàng nắm quyền điều hành đất nước.
Tuy nhiên, ông Trump tin rằng bà thiếu sự ủng hộ của người dân Venezuela và không đủ năng lực lãnh đạo. Ông Trump khẳng định mình có đội ngũ riêng để điều hành đất nước này.
"Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng ta nên dự đoán sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ đối với các quá trình chính trị và kinh tế ở Mỹ Latinh", chuyên gia Kheifets nhận định.
Đồng thời, nguy cơ tái diễn một cuộc can thiệp quân sự vẫn ở mức cao đối với Venezuela cho đến khi không gian kinh tế và chính trị của nước này được "mở cửa" cho Mỹ, theo Vladimir Vasiliev, nhà nghiên cứu chính tại Viện Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
"Hành động quân sự mở đường cho các tập đoàn. Điều này định trước một chính sách không khoan nhượng đối với Venezuela. Mỹ, đặc biệt là ở Tây bán cầu, không thể hành động thiếu quyết liệt. Nhất là khi họ có đủ nguồn lực, trong khi Caracas lại yếu kém trong phòng thủ.
Sẽ rất khó để đất nước này chống lại áp lực từ chính sách làm suy yếu và hủy diệt của Mỹ như một hình thức thay đổi chế độ", nhà khoa học chính trị nhấn mạnh.
Về số phận của ông Maduro, học giả Vasiliev tin rằng Washington có thể sẽ sử dụng ông ấy như một phần của chiến thuật gây áp lực tâm lý lên chính quyền Venezuela, nhằm thuyết phục họ về sự vô ích của việc kháng cự.