“Quá nhiều thời gian lãng phí vào việc đi lại, quá nhiều công việc! Bên cạnh đó, có sự tranh giành quyền lực và sự hỗn loạn khủng khiếp trong nội bộ "lãnh đạo" của họ (Iran).
Không ai biết ai là người chịu trách nhiệm, kể cả chính họ. Hơn nữa, chúng tôi nắm giữ mọi quyền lực, Iran không có gì! Nếu giới chức Iran muốn nói chuyện, tất cả những gì họ cần làm là gọi điện!!!”, ông Trump viết trên Truth Social hôm 25/4.
Khi được Axios hỏi liệu điều này có nghĩa là ông dự định nối lại chiến tranh hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không. Điều đó không có nghĩa là vậy. Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó".
Quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi chuyến đi được “quảng bá” như một cơ hội tiềm năng để khôi phục các cuộc đàm phán với Iran.
Trong khi đó, theo hãng tin Mehr của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi dự kiến vẫn sẽ đến Pakistan, sau khi hoàn thành chuyến thăm Oman và trước khi đến Nga.
Trao đổi với các phóng viên vào tối muộn ngày 25/4, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, Iran “đã đề nghị rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ”.
Tổng thống Trump cũng cho biết, ông đã nhận được một đề xuất khả quan hơn từ Iran chỉ vài phút sau khi ông hủy bỏ cuộc gặp. Ông Trump nói rằng đề xuất đó đến “ngay lập tức, khi tôi hủy bỏ, trong vòng 10 phút”.
Mới đây, Lầu Năm Góc đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, kỳ vọng vào một đề xuất "thống nhất" từ Iran, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Cộng hòa Hồi giáo.
Tình trạng bế tắc quanh eo biển Hormuz đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu Brent lên trên 100 USD/thùng, trong khi ông Trump tuyên bố rõ ràng rằng không có thời hạn cụ thể nào để chấm dứt cuộc chiến.
Tổng thống Mỹ đã leo thang căng thẳng hơn nữa bằng cách ra lệnh cho lực lượng hải quân "bắn hạ" bất kỳ tàu thuyền nào của Iran bị phát hiện rải thủy lôi trong tuyến đường thủy này.
Iran coi việc phong tỏa là vi phạm trực tiếp thỏa thuận ngừng bắn và lập luận mọi cuộc đàm phán đều vô ích chừng nào lệnh phong tỏa còn hiệu lực.