Tòa án quân sự quận Tây thứ hai của Moscow ngày 11/4 đã đưa ra quyết định tiếp tục giam giữ Thiếu tướng Ivan Popov, người bị cáo buộc biển thủ hơn 1.700 tấn kim loại vào năm 2023 trong quá trình xây dựng các công trình phòng thủ ở vùng Zaporizhia, một trong 4 vùng sáp nhập vào Nga từ tháng 10/2022.
Cựu chỉ huy quân đoàn 58 của Nga, người đã bị giam giữ trước khi xét xử tại vùng Tambov kể từ tháng 2/2025, sẽ không thể rời khỏi cơ sở giam giữ trước khi xét xử và đến khu vực chiến sự ở Ukraine, bất chấp đơn thỉnh cầu của ông và sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Nga.
Điều này đã được xác nhận vào ngày 11/4/2025, sau khi tòa án xem xét đơn kháng cáo của bên bào chữa, bên này khăng khăng đòi giảm nhẹ biện pháp hạn chế quản thúc tại gia.
Phiên tòa xét xử tướng Popov bắt đầu tại Tòa án quân sự Tambov, nơi vị tướng này trước đó đã yêu cầu đình chỉ phiên xét xử ông vì Bộ Quốc phòng Nga đã đồng ý để ông tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ông Popov hy vọng rằng, điều này sẽ cho phép ông tránh được hình phạt hình sự và trở lại nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, văn phòng công tố quân sự phản đối, chỉ ra nhiều vi phạm các điều kiện quản thúc tại gia mà vị tướng này đã phạm phải trước khi bị chuyển đến một trung tâm giam giữ trước khi xét xử vào ngày 28/2.
Đặc biệt, họ đang nói về các cuộc tiếp xúc trái phép và các nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra, đó là lý do khiến biện pháp phòng ngừa được thắt chặt.
Quyết định của tòa án là một bước ngoặt bất ngờ trong trường hợp của ông Popov, người mà số phận đã được tranh luận sôi nổi trong giới quân sự.
Quay trở lại đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga đã đệ đơn xin ký hợp đồng với vị tướng này, điều này có thể mở đường cho ông ra mặt trận. Tuy nhiên, tòa án Moscow thấy rằng, những lập luận này là không đủ, duy trì việc bắt giữ ông như một biện pháp phòng ngừa.