Tổ hợp MLRS Sarma có thể bắn đạn thông minh sắp đối đầu HIMARS

GD&TĐ - Một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) bí ẩn của Nga có tên gọi Sarma vừa được nhắc đến.

Tổ hợp MLRS Sarma có thể bắn đạn thông minh sắp đối đầu HIMARS

Tại Nga, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới có tên gọi Sarma với cỡ nòng 300 mm đang được tạo ra, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết.

Theo ấn phẩm này, tổ hợp MLRS thế hệ mới sẽ khác với các phiên bản trước ở mức độ cơ động cao hơn và khả năng bắn đạn thông minh.

"Các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang phát triển MLRS đầy hứa hẹn cỡ nòng 300 mm có tên Sarma, đây sẽ là sự tiếp nối của dự án MLRS Kama, được tạo ra trên khung gầm xe tải KamAZ".

"Hệ thống MLRS mới sẽ tăng cường tính cơ động và bảo mật, đồng thời có thể sử dụng các loại đạn dẫn đường có độ chính xác cao", nguồn tin của RIA Novosti hé lộ.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt dẫn đường thế hệ mới của Nga rất có thể là bản nâng cấp từ 9А52-4.
Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt dẫn đường thế hệ mới của Nga rất có thể là bản nâng cấp từ 9А52-4.

Cụ thể, tổ hợp MLRS mới sẽ được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động tiên tiến. Hiện tại, Quân đội Nga chỉ có một loại MLRS với khả năng bắn đạn dẫn đường, đó chính là Tornado-S, nó cũng có cỡ nòng 300 mm.

Những loại đạn dẫn đường mới sẽ được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính đi kèm với hiệu chỉnh đường bay thông qua định vị vệ tinh. Chúng có khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đã sử dụng Tornado-S với các tên lửa dẫn đường trong khu vực chiến sự để chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine và các cơ sở quân sự của đối phương.

Rất có thể nhu cầu tạo ra một hệ thống MLRS mới có khả năng bắn đạn dẫn đường là do Nga nhận thấy hiệu quả to lớn từ tổ hợp M142 HIMARS được Mỹ viện trợ cho Quân đội Ukraine.

Theo RIA Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...