Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi thư cảm ơn Báo GD&TĐ

Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi thư cảm ơn Báo GD&TĐ
Hình ảnh do PV báo GD&TĐ ghi lại tại trường học sau cơn bão số 11 tại miền Trung
Hình ảnh do PV báo GD&TĐ ghi lại tại trường học sau cơn bão số 11 tại miền Trung

(GD&TĐ) - Hôm nay (10/12), báo GD&TĐ đã nhận được thư cảm ơn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ký, gửi cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ.

Toàn văn bức thư như sau:

“Trong tháng 10/2013, do ảnh hưởng của bão số 10 và số 11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, kèm theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều địa phương bị bão, lũ tàn phá và ngập sâu trong nước, bị cô lập hoàn toàn. Bão lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các đồng chí cán bộ, phóng viên báo Giáo dục & Thời đại đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực, chủ động bám sát cơ sở nắm tình hình, phản ánh kịp thời các hoạt động phòng, chống bão lũ của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị và nhân dân cũng như những thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh.

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn cán bộ, phóng viên báo Giáo dục & Thời đại đã dành những tình cảm và việc làm tốt đẹp, động viên, chia sẻ với tỉnh nhà trong khó khăn, hoạn nạn. Tin tưởng trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên của các đồng chí trên các lĩnh vực hoạt động.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Thanh Bình

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...