Tinh khôi mùa hoa loa kèn xuống phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hà Nội những ngày tháng 4, hoa loa kèn xuất hiện nhiều trên những con phố chào đón mùa Hè sắp tới.

Tinh khôi mùa hoa loa kèn xuống phố

Hoa loa kèn còn được gọi là hoa tháng 4, hoa huệ tây, hoa bách hợp. Cứ đến những ngày này, hoa loa kèn lại khoe sắc trắng tinh khôi trên khắp những con phố. Những đóa hoa loa kèn còn theo chân gánh hàng rong vào từng ngõ nhỏ để thỏa mãn những người đam mê.

Đến mùa hoa nở, chúng tỏa mùi hương dễ chịu, không nồng mà rất nhẹ nhàng, mang đến cho mọi người vẻ khoan khoái, dễ chịu. Người yêu hoa chính vì lẽ đó mà khi mua luôn chọn cả bó để cắm cả lọ to trong phòng khách hay phòng làm việc.

Hoa loa kèn mang vẻ đẹp thanh tao, đằm thắm nhưng không kém phần kiêu sa. Những nhánh huệ tây như nàng thiếu nữ đương xuân e ấp, rạng ngời và căng tràn sức sống tuổi trẻ.

Mùa hoa loa kèn thường ngắn ngủi và vỏn vẹn chỉ trong 1 tháng nên khi loài hoa này nở, các con phố, nhà vườn lại rộn sắc hoa trắng ngần, bừng sáng cả mảnh đất kinh kỳ.

Đi khắp các con phố Hà Nội như: Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ, Thanh Niên, Giảng Võ... vào thời điểm này, không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn đầu mùa. Nhiều bạn trẻ, cả những người già không bỏ lỡ cơ hội lưu lại khoảnh khắc đẹp như thơ của Hà Nội bên những cành hoa loa kèn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ