Tìm thấy thi thể cháu bé sau 19 giờ bị nước cuốn trôi

GD&TĐ - Trong lúc đi chăn dê 2 anh em rủ nhau xuống sông Ba tắm, không may người em trai bị nước cuốn trôi, tử vong.

Ngày 6/9, lực lượng chức năng huyện Krông Pa (Gia Lai) đã tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước vào chiều 5/9.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 5/9, cháu K.P. (7 tuổi, thôn Chư Bang, xã Chư Gu) cùng anh trai là K.C (9 tuổi) đi chăn đê tại khu vực ven sông Ba thuộc địa phận xã Chư Gu (huyện Krông Pa).

Sau đó trong lúc hai anh em xuống sông tắm, cháu K.P bị nước cuốn trôi.

Nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Krông Pa đã phối hợp với các lực lượng chức năng sử dụng ca nô, xuồng máy tích cực tìm kiếm.

Tuy nhiên, mực nước lớn và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng lúc 8 giờ 5 phút ngày 6/9, sau 19 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể cháu K.P.

Thi thể cháu được tìm thấy cách điểm bị đuối nước khoảng 1,5km về phía hạ lưu.

Hiện thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tại các trường đại học Mỹ sẽ được giới hạn dưới 15%.

Mỹ sẽ giới hạn số lượng sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chính phủ Mỹ dự kiến áp dụng giới hạn mới đối với số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học hàng đầu, nhằm “đảm bảo cân bằng tuyển sinh và củng cố giá trị Mỹ”.

“Tôn sư trọng đạo” luôn là một truyền thống văn hóa, nét đẹp đạo đức quý báu của người Việt. Ảnh: VGP

Khơi dậy tinh thần tôn sư trọng đạo

GD&TĐ - Dù xã hội có phát triển đến đâu thì truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn phải được gìn giữ. Bởi khi biết tôn trọng người thầy, tuân thủ kỷ luật của trường học thì trẻ sẽ phương trưởng và luôn sống có trách nhiệm với cộng đồng.