Tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

GD&TĐ - Chính quyền địa phương đang tiến hành tìm kiếm người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực gần cổng trường tiểu học.

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi được người dân phát hiện.
Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi được người dân phát hiện.

Ngày 20/9, UBND xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) đã phát thông báo tìm người thân của bé trai sơ sinh vừa được người dân phát hiện nằm trong giỏ nhựa, bỏ rơi gần khu vực cổng trường tiểu học.

Theo UBND xã Cao Sơn, cháu bé được vợ chồng anh Đ.N.T. (SN 1981, ở Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, Hòa Bình) phát hiện ở ven đường, đoạn gần trường Tiểu học chi xóm Rằng (cũ), thuộc xã Cao Sơn (gần trục đường 433).

Thời điểm phát hiện, cháu bé sơ sinh này được quấn một chiếc khăn kẻ caro màu đỏ và khăn màu xanh bên ngoài, đầu đội mũ sơ sinh mày xanh da trời, cổ quàng khăn xô màu trắng viền hồng, áo màu xanh lá cây và được đặt trong giỏ nhựa đi sinh.

Bên trong giỏ nhựa có một mảnh giấy viết tay với nội dung: “Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn con không thể nuôi dưỡng cháu bé lớn khôn được. Cháu xin nhờ mọi người ai có điều kiện gặp được xin mang cháu về nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ cháu nên người…, cháu chưa được đặt tên”.

UBND xã Cao Sơn cho biết, qua kiểm tra, thăm khám nhanh, sức khỏe của cháu bé hoàn toàn bình thường, không có dị tật bẩm sinh, cân nặng là 5,1kg.

Do đó, UBND xã Cao Sơn đã ra thông báo tìm người thân của cháu bé. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ và người thân của trẻ, UBND xã Cao Sơn sẽ tiến hành các thủ tục có liên quan cho bé theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.