Tiếp tục xuất hiện hố sụt lún ở Quảng Bình

GD&TĐ - Hai hố sụt lún tiếp tục xuất hiện trên một tuyến đường ở TP. Đồng Hới (Quảng Bình).

Hố sụt lún xuất hiện vào chiều tối ngày 17/10 trên tuyến đường ở thành phố Đồng Hới.
Hố sụt lún xuất hiện vào chiều tối ngày 17/10 trên tuyến đường ở thành phố Đồng Hới.

Sáng 18/10, thông tin từ UBND xã Bảo Ninh (TP .Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, trên tuyến đường đi qua địa bàn xã này vừa xuất hiện hai hố sụt lún.

Cụ thể, vào chiều tối 17/10 ở đoạn đường hướng từ cầu Nhật Lệ 1 đến cầu Nhật Lệ 2, đoạn gần bùng binh ra quảng trường biển Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) đã xuất hiện 2 hố sụt lún.

Tại đây, một đoạn đường bị lún sâu khoảng 15-20cm và một hố sụt dài khoảng 1,7m, rộng 0,4m và sâu hơn 0,7m, ở đáy hố sụt có rất nhiều nước.

Đã có một chiếc xe ô tô tải chở gạch đi qua bị tụt xuống hố, sau đó đã được xe cứu hộ cẩu kéo đi. Tình trạng sụt lún này gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Một chiếc xe tải chở gạch đã không may bị tụt xuống hố.

Một chiếc xe tải chở gạch đã không may bị tụt xuống hố.

Trước tình trạng này, UBND xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã lập rào chắn, lắp đèn cảnh báo và chặn hoàn toàn một làn đường có xuất hiện 2 hố sụt lún bất thường.

Đến tối 17/10, cơ quan chức năng đã cho xe chở cát lấp tạm thời trên bề mặt của hai hố sụt này để tránh nguy hiểm và chờ các bước xử lý tiếp theo. Các cơ quan liên quan cũng đã đến hiện trường khảo sát bước đầu về hiện tượng sụt lún này.

Trước đó, trên địa bàn Quảng Bình cũng đã xuất hiện một hố sụt lún trên tuyến đường xuống bãi tắm Khe Chuối thuộc xã Quang Phú (TP. Đồng Hới).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy kỹ năng bơi cho trẻ em để phòng tránh tai nạn đuối nước. Ảnh: Anh Tuấn

'Mùa lo' trẻ đuối nước

GD&TĐ - Trong những năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức phòng, tránh đuối nước ở trẻ, tuy nhiên, số lượng các vụ trẻ bị đuối nước vẫn gia tăng, nhất là ở vùng nông thôn. Điều này đã trở thành nỗi lo của toàn xã hội.