Quảng Trị: Xuất hiện 'hố tử thần' trên đường

GD&TĐ - Ngày 23/7, thông tin từ UBND xã Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại tuyến tỉnh lộ 588A đi qua địa bàn bất ngờ xuất hiện một hố sâu ngay trên đường.

Lực lượng chức năng khảo sát "hố tử thần" và cảnh báo người dân.
Lực lượng chức năng khảo sát "hố tử thần" và cảnh báo người dân.

Trước đó, người dân đi lại trên tuyến đường trên hoảng hốt phát hiện hố sâu trên mặt đường. Phần đất bị sụt xuống phía dưới tạo thành chiếc hố sâu.

“Hố tử thần” nói trên rộng khoảng 50cm, độ sâu khoảng 3-4m. Khu vực xuất hiện “hố tử thần” cách Khu lưu niệm thành lập Trung đoàn 6 (thuộc thôn Tà Lang, xã Ba Lòng) khoảng 100m.

Chiếc hố trên có độ sâu từ 3-4m, rộng 50cm.

Chiếc hố trên có độ sâu từ 3-4m, rộng 50cm.

Ngay sau khi ghi nhận "hố tử thần", địa phương đã giăng dây cảnh báo người dân.

Ngay sau khi ghi nhận "hố tử thần", địa phương đã giăng dây cảnh báo người dân.

Chủ tịch UBND xã Ba Lòng - ông Hoàng Y Lê Va cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về “hố tử thần”, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự địa phương cắt cử người trực, làm rào chắn và đặt biển cảnh báo cho người tham gia giao thông khi qua khu vực nói trên.

Theo lãnh đạo xã Ba Lòng, hiện Hạt Quản lý đường bộ Krông Klang đã cho lực lượng đến kiểm tra hiện trường, để sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.

Lễ hội tổng Nam Phù quy tụ 10 làng của 9 xã tổng Nam Phù xưa.

Huyền tích công chúa nhà Lý được 10 làng tôn thánh

GD&TĐ - Công chúa Lý Từ Thục và Lý Từ Huy đến tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà rời cung điện xuất gia tu tập. Bởi công đức như trời biển nên sau khi hóa, dân 10 làng 9 xã của tổng Nam Phù xưa đã tạc tượng nhị vị công chúa để thờ phụng.