Thuyền trưởng Philippines hài lòng dù ‘vỡ kế hoạch’ khi đấu U23 Việt Nam

GD&TĐ - Thuyền trưởng U23 Philippines hài lòng dù ‘vỡ kế hoạch’ khi đối đầu U23 Việt Nam tối 8/5.

Sau khi đại thắng Đông Timor 4-0 ở trận mở màn bảng A SEA Games 31, huấn luyện viên Norman Fegidero tuyên bố sẽ đánh bại luôn chủ nhà ở lượt trận thứ hai.

Tuy nhiên, khi xung trận Philippines phải nhờ đến chiến thuật ‘xe buýt nhiều tầng’ mới thủ hòa được Việt Nam trân sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 8/5.

Dù không đạt được kết quả như mong muốn nhưng thuyền trưởng Philippines vẫn hài lòng với kết quả 0-0 mà đội nhà có được.

“Việt Nam là đương kim vô địch, là ứng viên số một tại môn bóng đá nam SEA Games 31” - ông Fegidero phát biểu: “Cho nên, cầm hòa Việt Nam hôm nay là thành công lớn với Philippines. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu”.

Nhà cầm quân 54 tuổi cũng khẳng định, ông đã nghiên cứu kỹ lối đá của tuyển Việt Nam và chuẩn bị chiến thuật hợp lý để phong tỏa các mũi tiến công của đối thủ.

“Tất nhiên, cầu thủ của tôi cũng phải cố hết sức mới có thể phong toả các mũi tấn công lợi hại của phía chủ nhà. Trời mưa ít nhiều hỗ trợ chúng tôi trong cách chơi này” - ông Fegidero nói thêm.

Cầu thủ Philippines vui mừng với thành quả cầm hoà U23 Việt Nam.

Cầu thủ Philippines vui mừng với thành quả cầm hoà U23 Việt Nam.

Kết quả hòa giúp Philippines tiếp tục dẫn đầu bảng A với 4 điểm do hơn Việt Nam về chỉ số phụ.

"Chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết, nên kết quả hôm nay và vị thế hiện tại sẽ tiếp thêm tự tin cho Philippines. Giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi tập trung cho mục tiêu thắng Myanmar ở trận tiếp theo” - ông Fegidero nhấn mạnh.

Myanmar hiện đang xếp thứ ba bảng A sau chiến thắng 3-2 trước Đông Timor ở trận ra quân chiều 8/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.