Thực hư về thành phố ngầm của 'người Thằn lằn'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trong thời đại ngày nay, giới khoa học thường chú ý nhiều đến những gì nằm ngoài hành tinh và ở độ sâu nhất của đại dương. Tuy nhiên, ngay bên dưới chúng ta, một thế giới tối tăm cũng chứa đựng nhiều điều bí ẩn.

Kỹ sư G. Warren Shufelt và chiếc máy dò tìm trong lòng đất.
Kỹ sư G. Warren Shufelt và chiếc máy dò tìm trong lòng đất.

Phải chăng trong lòng đất từng có những nền văn minh và loài người kỳ lạ sinh sống? Câu chuyện thú vị của một kỹ sư khai thác mỏ về chủng tộc “người Thằn lằn” ở ngay dưới Los Angeles, California, Mỹ, đã gây xôn xao dư luận một thời.

Phát hiện hệ thống ngầm

Năm 1933, một kỹ sư khai thác mỏ ở Los Angeles, California, Mỹ tên là G. Warren Shufelt tuyên bố đã chế tạo được một thiết bị mới mang tính cách mạng để khảo sát dưới lòng đất, tìm dầu, vàng và các tài nguyên có giá trị, cũng như những hệ thống hang động bí mật.

Ông gọi nó là “máy X-quang vô tuyến”, với hình dáng giống như một con lắc lơ lửng trong hộp kính hình trụ, đặt bên trong một hộp đen và hoạt động như một que thăm dò theo công nghệ tiên tiến.

Theo Shufelt, máy của ông có thể sử dụng “tia X vô tuyến” để phân tích hóa học, điện và các tính chất vật lý của vật chất ở độ sâu lớn, cách xa tới vài dặm bằng một quy trình mà ông không thể giải thích nhưng đảm bảo với mọi người rằng đó là một “nguyên lý khoa học mới khám phá”.

Sau khi sử dụng thiết bị bí ẩn của mình trên khắp khu vực Los Angeles để tìm vàng, Shufelt đã khiến mọi người sửng sốt, khi cho biết đã khám phá ngay dưới trung tâm thành phố một hệ thống hầm ngầm rộng lớn uốn khúc dài hàng cây số.

Những đường hầm này đều được thiết kế một cách thông minh, hình thành một mê cung có cấu trúc hoàn chỉnh với các phòng lớn nhỏ khác nhau. Ông ước tính, với kích thước khổng lồ, nó có thể chứa ít nhất 5.000 người sinh sống thoải mái trong đó.

Thú vị hơn, ông còn tiết lộ, máy đã phát hiện những kho vàng lớn được cất giữ trong những căn phòng và bên dưới đường hầm ẩm ướt đó. Bỏ ra nhiều ngày, ông tỉ mỉ lập một bản đồ bí mật của thế giới ngầm mới này và cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về những gì đã phát hiện.

Huyền thoại về “người Thằn lằn”

Sơ đồ hệ thống ngầm dưới Los Angeles được cho là do Shufelt vẽ.

Sơ đồ hệ thống ngầm dưới Los Angeles được cho là do Shufelt vẽ.

Trong hành trình tìm kiếm câu trả lời, Shufelt đến gặp một ông lão người da đỏ Hopi, thủ lĩnh Little Greenleaf. Ông này dường như biết rõ về hệ thống đường hầm cổ đại và bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện kỳ lạ.

Theo đó, cách đây hàng nghìn năm từng có một tộc người nguồn gốc từ người Maya, mà ông gọi là “người Thằn lằn”, bởi vì họ tôn thờ thằn lằn như một biểu tượng của cuộc sống lâu dài, tìm đến sống tại vùng đất này. Họ có những thành tựu về công nghệ và trí tuệ vượt xa thời đại, với các phát minh và máy móc kỳ diệu, cùng sự giàu có từ vàng.

Những đứa trẻ chín tuổi ở đây có trí tuệ cao như những sinh viên tốt nghiệp đại học hiện nay. Thế rồi, triều đại của họ kết thúc bởi một trận mưa sao băng khổng lồ rơi xuống cách đây 5.000 năm, hủy diệt mọi thứ, bao gồm phần lớn cư dân.

Theo Little Greenleaf, số ít người sống sót sau thảm họa tàn khốc trên đã đào sâu xuống đất, xây dựng một loạt thành phố ngầm để tránh những thảm họa tương tự xảy đến trong tương lai.

Sử dụng một dung dịch hóa học bí ẩn có thể làm tan chảy đá tảng, họ hình thành các đường hầm và xây dựng công trình ngầm bằng cách dùng một dạng bê tông tiên tiến chưa được biết đến. Các căn phòng chứa đầy vật dụng và “người Thằn lằn” cũng đã mang theo tất cả số vàng của họ xuống đó giấu kín.

Cuộc khai quật bất thành

Theo Shufelt, dường như dưới lòng đất có tất cả 3 thành phố đều được xây dựng theo hình dạng của một con thằn lằn, một nằm ngay dưới Los Angeles, một ở dưới núi Shasta, và thành phố thứ ba chưa xác định vị trí, nhưng được cho là lớn nhất, có thể là một thủ đô.

Trong số nhiều căn phòng của thành phố mà Shufelt xác định được, có “phòng Chìa khóa”, theo truyền thuyết chứa 37 phiến vàng khổng lồ, dài 1m và rộng 35cm, trên đó ghi chép đầy đủ về nguồn gốc của loài người.

Shufelt tin chắc rằng, cỗ máy độc đáo của mình đã tìm thấy thành phố cổ này và lên kế hoạch chứng minh điều đó bằng cách khởi động một cuộc khai quật. Ông xin được giấy phép của Hội đồng Giám sát hạt để khoan sâu xuống 300m với điều khoản cam kết thành phố sẽ nhận được một nửa của bất kỳ kho báu nào được tìm thấy.

Vào tháng 2 năm 1934, Shufelt bắt đầu đào tại một khu đất trống trên đường North Hill, ngay nơi mà theo ông, ở bên dưới là phòng kho báu. Lúc đó, các phương tiện truyền thông bắt đầu lan truyền câu chuyện về những nền văn minh cổ đại bị mất, kho báu thất lạc và những “người Thằn lằn” ngay dưới thành phố. Thế là cuộc khai quật được công chúng háo hức theo dõi.

Sau nhiều ngày khoan, đào bới, nhóm khai quật buộc phải bỏ dở ở độ sâu 90m, khi gặp phải nhiều bùn và có nguy cơ sụp đất. Không có dấu hiệu gì về thành phố ngầm hoặc vàng được tìm thấy. Không còn tiền để tiếp tục công việc, Shufelt lui về sống lây lất trong tuyệt vọng và qua đời ở Bắc Hollywood vào tháng 11/1957, trong túi chỉ còn vỏn vẹn hai xu.

Sau nhiều năm gây xôn xao dư luận ở Los Angeles, chiếc máy X-quang kỳ diệu của Shufelt và bản đồ chi tiết thành phố dưới lòng đất của “người Thằn lằn” đã biến mất không để lại dấu vết, tăng thêm bí ẩn cho toàn bộ câu chuyện kỳ lạ này.

Theo Mysteriousuniverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ