Thủ thành De Gea xin lỗi người hâm mộ sau trận cầu thảm họa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau trận thua tan nát Liverpool, thủ môn De Gea đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ .

Thủ thành De Gea xin lỗi người hâm mộ sau trận thua Liverpool.
Thủ thành De Gea xin lỗi người hâm mộ sau trận thua Liverpool.

Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah mỗi người lập một cú đúp, cộng thêm bàn thắng của Firmino giúp Liverpool nhấn chìm Man United 7-0 ở vòng 26 ngoại hạng Anh, tạo ra cú sốc lớn nhất ở vòng đấu này.

Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử của Man United, như họ từng để xảy ra trong quá khứ nhưng cách đây cũng đã gần 100 năm (1930, 1931). Đây cũng là trận thua với cách biệt lớn nhất của Man United khi đối đầu Liverpool trong sự nghiệp.

De Gea trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất sự nghiệp khi 7 lần phải vào lưới nhận bóng. Thủ môn người Tây Ban Nha chỉ được Whoscored chấm 4,4 điểm, số điểm thấp nhất trong số các cầu thủ góp mặt trên sân.

Tuy nhiên, trang MEN đánh giá De Gea không phải tội đồ lớn nhất của MU trận này, mà Luke Shaw và Bruno Fernandes mới là hai cầu thủ chơi tệ nhất.

Sau trận thua tan nát Liverpool, thủ môn De Gea đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. "Tôi biết thông điệp này có thể không thích hợp trong một ngày tồi tệ như hôm nay. Trận đấu này là một thực tại tàn khốc đối với chúng tôi", David de Gea viết trên trang cá nhân sau trận đấu tại Anfield: "Kết quả này (thua 0-7) không nên xảy ra, đặc biệt sau hành trình chúng tôi đã trải qua ở mùa giải năm nay".

Thủ thành 32 tuổi nói thêm: "Chúng tôi có nghĩa vụ với CLB, chịu trách nhiệm đại diện và bảo vệ logo trên ngực áo. Và chúng tôi phải hướng về những cơ hội khác phía trước. Rất nhiều trận đấu sẽ diễn ra sắp tới và toàn đội phải tập trung vào điều đó".

Sau trận đấu, tiền vệ Bruno Fernandes cũng bị các huyền thoại của Man Utd chỉ trích không thương tiếc vì muốn được thay người khi Man Utd thua Liverpool 0-7.

The Sun dẫn lời của cựu hậu vệ Gary Neville trên kênh Sky Sports: "Bruno Fernandes đứng ở vòng tròn trung tâm, giơ 2 tay lên rồi nói tại sao cậu ấy không được ra sân.

Thành thật mà nói, tôi cho rằng một số hành động của Bruno trong hiệp 2 là sự ô nhục. Tôi chán ngấy chuyện Bruno chỉ vung tay và không chạy nhảy. Đó không phải màn trình diễn của một đội trưởng".

Cũng trên Sky Sports, Roy Keane cũng bày tỏ nỗi thất vọng: "Ngôn ngữ cơ thể của Bruno Fernandes hôm nay thật đáng xấu hổ. Các cầu thủ khác cũng vậy, họ chắc chắn chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, Man Utd mất tích trong hiệp 2.

Nhưng tôi phải nói rằng Liverpool thực sự ấn tượng. Năng lượng hay khả năng ra quyết định chỉ ra rằng Liverpool đã trở lại với phong độ của họ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.