Thủ lĩnh Hezbollah lên tiếng sau hoạt động phá hoại kinh hoàng của Israel

GD&TĐ -Thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, mô tả hoạt động phá hoại tuần này của Israel là một cuộc thảm sát, đồng thời gọi đó là một lời tuyên chiến.

Mọi người chăm chú theo dõi bài phát biểu của thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, ngày 19/9/2024.
Mọi người chăm chú theo dõi bài phát biểu của thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, ngày 19/9/2024.

Thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, cho biết, Israel đã phạm phải một "cuộc thảm sát" khi cho nổ hàng nghìn máy nhắn tin trên khắp Lebanon, đồng thời mô tả hoạt động này, được cho là do Mossad của Israel thực hiện, là "một lời tuyên chiến".

Trong bài phát biểu rất được mong đợi sau các cuộc tấn công tuần này của Israel, ông Nasrallah đã cáo buộc Nhà nước Do Thái thực hiện một "cuộc thảm sát" mà không quan tâm đến thương vong của dân thường.

"Đây là hành động khủng bố trắng trợn. Chúng tôi sẽ gọi chúng là vụ thảm sát ngày 17/9 và vụ thảm sát ngày 18/9. Đây là tội ác chiến tranh hoặc ít nhất là tuyên chiến", ông Nasrallah nói, và lưu ý rằng, một số thiết bị đã phát nổ trong trường học, bệnh viện và các tòa nhà dân cư, thủ lĩnh Hezbollah cho biết

“Hoạt động này của Israel đã vượt qua mọi hạn chế và ranh giới đỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã phải chịu một đòn giáng lớn về an ninh và nhân đạo chưa từng có trong lịch sử kháng chiến của chúng ta. Chúng ta đã bị tấn công dữ dội, nhưng đây là tình trạng chiến tranh, và chúng ta hiểu rằng kẻ thù có ưu thế về công nghệ”, ông Nasrallah thừa nhận.

Hàng ngàn máy nhắn tin - một phương pháp liên lạc công nghệ thấp và được cho là an toàn được các thành viên Hezbollah sử dụng - đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon vào ngày 17/9, giết chết hàng chục người và làm bị thương thêm 3.000 người nữa. Một làn sóng nổ thứ hai diễn ra vào ngày 18/9, lần này ảnh hưởng đến các máy bộ đàm cầm tay.

Tính đến ngày 19/9, tổng cộng 37 người đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất hai trẻ em, theo Bộ Y tế Lebanon.

Trong khi Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ nổ, các nguồn tin của Mỹ và Lebanon đã xác định cơ quan tình báo Mossad của Israel là thủ phạm.

Trích dẫn các nguồn tin ẩn danh, tờ New York Times ngày 19/9 khẳng định rằng, Mossad đã thành lập một công ty giả ở Hungary để sản xuất các thiết bị theo giấy phép từ một công ty Đài Loan. Các máy nhắn tin được nhồi một hợp chất nổ gọi là PETN, có thể kích hoạt từ xa và được chuyển đến Lebanon từ năm 2022.

Các quan chức Mỹ nói với Axios hôm 18/9 rằng, Mossad có ý định kích hoạt máy nhắn tin như đòn đầu tiên trong cuộc chiến toàn diện với Hezbollah, nhưng quyết định kích nổ chúng sớm trong trường hợp Hezbollah phát hiện ra âm mưu này.

Ngay sau vụ nổ hôm 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố rằng, "một giai đoạn mới" của cuộc chiến kéo dài gần một năm của Israel đang bắt đầu, lần này tập trung vào Hezbollah thay vì Hamas.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trò chuyện với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Minh Thu

Làm đẹp thêm hình ảnh người thầy

GD&TĐ - Bão số 3 và hoàn lưu bão đã qua nhưng hậu quả vẫn hiện diện ở nhiều địa phương, trong mỗi trường học và tâm trí của thầy trò. 

Minh họa/INT

Chỉ sợ lở núi

GD&TĐ - Bão thì còn dự báo đường đi và mức độ nguy hiểm của nó để mà tránh chứ sạt lở núi thì không biết đường nào mà lần.