Thủ khoa Vật lý ở Điện Biên và câu chuyện theo học bằng nguồn trợ cấp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vàng Thị Vi, nữ thủ khoa môn Vật lý ở Điện Biên với số điểm gần như tuyệt đối. Em vừa được tỉnh Điện Biên vinh danh với kết quả thi ấn tượng.

Chân dung nữ thủ khoa môn Vật lý tại tỉnh Điện Biên - Vàng Thị Vi.
Chân dung nữ thủ khoa môn Vật lý tại tỉnh Điện Biên - Vàng Thị Vi.

Theo học bằng nguồn trợ cấp...

Vàng Thị Vi là học sinh lớp 12C2 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên năm học 2022 – 2023. Em vừa vinh dự được Sở GD&ĐT Điện Biên đưa vào danh sách vinh danh với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đầy ấn tượng. Vàng Thị Vi đăng ký xét tuyển Đại học ở khối A00 với kết quả các môn thi lần lượt: Toán - 72,đ; Vật lý – 9,5đ; Hóa học – 8đ. Với số điểm 9,5 ở môn Vật lý, Vi là thí sinh có điểm thi cao nhất tại Hội đồng thi tỉnh Điện Biên.

Vi sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 anh chị em (Vi là con thứ 2). Theo lời kể, gia đình Vi thuộc diện khó khăn nên người chị cả đã phải bỏ học từ khi hết THCS để phụ giúp gia đình.

Nhiều năm qua, gia đình Vi thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Là học sinh người dân tộc Mông và sống ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, Vi đã phải vượt hơn 150km để về thành phố theo học. Hàng tháng Vi nhận theo học bằng nguồn hỗ trợ học tập và sinh hoạt của Nhà nước. Hiểu hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên Vi chỉ chắt chiu, không xin mẹ tiền tiêu mà chỉ sống tiết kiệm bằng tiền trợ cấp.

Thương cô học trò nhỏ, hàng năm vào những dịp đặc biệt của trường, của lớp Vi luôn là học sinh đầu tiên trong danh sách được hỗ trợ. Đáp lại tấm lòng của thầy cô, Vi chăm chỉ và học giỏi, ba năm liên tục em đều đạt học sinh xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Gia đình vốn đã khó khăn, cộng thêm việc bố mẹ không biết đi xe máy nên ngày nhập học, bố mẹ cũng chẳng thể tiễn chân Vi đến tận cổng trường. Gia đình lại phải nhờ đến người thân thay bố mẹ tiễn đưa.

“Đến gần ngày nộp hồ sơ thi vào trường PTDTNT tỉnh, em rất lo lắng. Thâm tâm em rất muốn theo học ngôi trường đó vì môi trường học tập tốt và một phần được học ở trường nội trú thì bố mẹ em cũng bớt được chút gánh nặng về tài chính. May mắn sao nhà em có chú họ hiểu được hoàn cảnh gia đình và cũng thương các cháu nên chú đã lặn lội chở em xuống trường nộp hồ sơ để thi”, Vi chia sẻ.

Bằng nỗ lực của bản thân, Vàng Thị Vi luôn tự học và đạt kết quả cao qua các năm học.

Bằng nỗ lực của bản thân, Vàng Thị Vi luôn tự học và đạt kết quả cao qua các năm học.

Khi được vào học trong trường, mỗi năm Vi cũng chỉ về nhà vào 2 dịp cố định, đó là tết và hè. Em không muốn về nhiều bởi còn bận học, phần nữa là sợ tốn kém tiền bạc của bố mẹ. Nhà xa trường nên mỗi lần về nhà em lại phải bắt xe khách từ thành phố Điện Biên Phủ, vượt 130km để đi đến trung tâm huyện Tủa Chùa, rồi lại phải nhờ người đón về nhà ở tận bản Hẹ, xã Xá Nhè (cách trung tâm thị trấn hơn 20km).

Hiểu được sự nỗ lực, vất vả của bố mẹ, suốt 12 năm học Vi luôn không ngừng nỗ lực. Dù nắng hay mưa, em vẫn không dám nghỉ học bởi sợ hổng kiến thức. Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là sự nỗ lực bền bỉ của cô nữ sinh vùng cao suốt nhiều năm học.

Nỗ lực từng ngày

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Vi bộc bạch: "Em học nội trú ở trường nên kiến thức của em đến từ sách giáo khoa và những bài dạy của thầy cô trên lớp. Phần lớn các đề thi đều nằm trong chương trình học vì vậy em luôn nắm chắc kiến thức cơ bản từ sách giáo khoa. Mỗi tiết học ở lớp, em tập trung nghe thầy, cô giảng bài để không bỏ lỡ những nội dung quan trọng. Bên cạnh đó, em cũng đọc thêm nhiều sách của thư viện nhà trường, tham khảo thêm tài liệu từ các đề thi những năm trước. Trong giai đoạn nước rút, em chủ yếu hệ thống lại kiến thức và ôn luyện các đề thi".

Gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học thêm như nhiều bạn cùng trang lứa, trong suốt 3 năm học THPT, Vi chỉ tự ôn tập kiến thức từ những buổi học chính khóa chứ không tham gia một lớp học thêm nào. Ngoài học trên lớp, mỗi tối Vi luôn dành thời gian 5 - 6 tiếng để tự học bài và tận dụng những tiết học online miễn phí trên mạng.

Vàng Thị Vi (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Loan.
Vàng Thị Vi (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Loan.

"Ngoài sự nỗ lực của bản thân, thành quả ngày hôm nay em đạt được nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của thầy cô giáo. Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô đã giúp đỡ, động viên trong thời gian vừa qua", Vi bày tỏ.

Kể về Vi, cô giáo Nguyễn Thị Thu Loan, giáo viên chủ nhiệm cũng rất tự hào về cô học trò đặc biệt của mình, nhất là về nghị lực và ý chí quyết tâm trong học tập: “Khi mới vào lớp 10, Vi chỉ là học sinh bình thường và không nổi trội nhiều trong lớp. Biết hoàn cảnh của em, giáo viên và các bạn cùng lớp thường hay động viên, giúp đỡ. Nhờ đó, từ một học sinh nhút nhát,

Vi tự tin, mạnh dạn và dần tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Tôi rất vui mừng trước kết quả mà Vi đạt được trong kỳ thi. Là giáo viên theo sát suốt 3 năm học của Vi, tôi không quá bất ngờ với thành tích này của em. Đó là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực vượt khó, của em trong 3 năm học. Vi cũng là tấm gương sáng để nhiều bạn bè cùng trang lứa noi theo”.

Chia sẻ về dự định của mình, Vi cho biết em muốn học ngành quân đội, nguyện vọng 1 của em là đăng ký vào trường Học viện Kỹ thuật Quân sự. "Dù trước mắt sẽ có nhiều khó khăn, nhưng em sẽ không từ bỏ. Kết quả hôm nay là bước đà giúp em thêm tự tin để chinh phục ước mơ của mình", Vi nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ