Thống kê "thảm họa" của tiền đạo Harry Kane ở trận chung kết

GD&TĐ - Tuyển Anh chọn lối đá quá thận trọng nên cả trận Harry Kane phải lùi sâu và không có nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương.

Tiền đạo Harry Kane gây thất vọng ở trận chung kết Euro 2020.
Tiền đạo Harry Kane gây thất vọng ở trận chung kết Euro 2020.

Anh đã để thua Italia 2-3 trên loạt luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu. Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka là những cầu thủ đá hỏng penalty bên phía “Tam sư”.

Thầy trò HLV Southgate đã tiếp tục bỏ lỡ thêm 1 cơ hội để giành danh hiệu lớn đầu tiên cho đất nước kể từ chức vô địch World Cup 1966.

Tiền đạo Harry Kane là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Anh trong trận chung kết chung kết Euro 2020 khi anh ghi bàn trong cả 3 trận trước đó ở vòng loại trực tiếp.

Kane từng ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển Anh trước Đức. Sau đó anh lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Ukraine ở tứ kết. Cầu thủ sinh năm 1993 ghi bàn thắng quyết định giúp Anh đánh bại Đan Mạch ở vòng bán kết.

Ở trận đấu với Italia, Harry Kane như thường lệ vẫn chơi cao nhất trên hàng công của tuyển Anh cùng với Rahem Sterling và Mason Mount là bộ ba tấn công của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, ở trận đấu quan trọng nhất của mùa giải anh lại không còn là chính mình. Theo thống kê, dù chơi 120 phút trước Italia, song Kane không dứt điểm và không tạo ra một cơ hội nào cho các đồng đội. Những người đá cặp cùng anh cũng tệ không kém.

Tuy nhiên, đó lối đá của tuyển Anh quá thận trọng nên việc Kane phải lùi sâu vừa làm bóng vừa phòng ngự là điều dễ hiểu. Phát biểu sau trận thua tuyển Ý ở trận chung kết, tiền đạo Harry Kane tỏ ra vô cùng thất vọng:

“Tôi chẳng thể nào cống hiến được nhiều hơn nữa. Các cầu thủ khác trong đội cũng vậy. Thua trên loạt luân lưu mang đến cảm giác tệ nhất cho bạn. Đây không phải đêm của chúng tôi nhưng thực tình thì chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời. Chúng tôi nên ngẩng cao đầu.

Dĩ nhiên là trận thua này sẽ đau đớn từ bây giờ. Nó sẽ khiến chúng tôi đau đớn một thời gian. Nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng, chúng tôi đang xây dựng đội hình và hy vọng chúng tôi có thể tiến bộ hơn nữa.

Chúng tôi cần phải tự hào về những gì mình đã đạt được. Chúng tôi đều là những người chiến thắng và muốn chiến thắng đến nỗi có lẽ trận thua này sẽ để lại một nỗi đau lâu dài, đến hết sự nghiệp thi đấu. Nhưng bóng đá là như vậy. Chúng tôi đã tiến bộ so với giải đấu ở Nga và giờ là lúc tiếp tục đà phát triển”.

“Các cậu phải ngẩng cao đầu. Ai cũng có thể đá trượt một quả penalty. Chúng ta thắng cùng nhau và thua cùng nhau. Chúng tôi sẽ học hỏi và phát triển từ đây. Các cầu thủ này sẽ học hỏi từ nó và chúng tôi sẽ có thêm động lực cho World Cup năm sau”, Harry Kane nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ