Messi đang mất 100.000 Euro mỗi ngày

GD&TĐ - Siêu sao Lionel Messi đang mất số tiền lên tới 100.000 Euro mỗi ngày kể từ khi trở thành cầu thủ tự do.

Messi đang mất đi số tiền lên tới 100.000 Euro/ngày.
Messi đang mất đi số tiền lên tới 100.000 Euro/ngày.

Chân sút 34 tuổi chính thức trở thành cầu thủ tự do, không còn thuộc biên chế đội chủ sân Nou Camp kể từ 00h ngày 1/7/2021.

Cũng kể từ đây, mỗi ngày trôi qua chủ nhân 6 Quả bóng vàng đều mất đi số tiền 100.000 Euro.

“Messi mang về tổng doanh thu 138,9 triệu Euro/mùa cho Barcelona”, tờ Marca nhấn mạnh: “Con số này hiện đã không còn được chi trả cho Messi, vì thế anh đang mất đi 100.000 Euro mỗi ngày”.

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta và các cộng sự đang làm tất cả những gì có thể để tiếp tục giữ chân Messi ở lại Nou Camp thêm 2 năm nữa.

“Các cuộc đàm phán về tương lai của Messi vẫn đang diễn ra tốt đẹp nhưng chưa kết thúc. Tôi cũng mong muốn vấn đề được giải quyết càng sớm càng tốt”, Chủ tịch Laporta nhấn mạnh.

Messi trước đó tuyên bố sẽ chỉ bàn về hợp đồng mới với Barca khi anh kết thúc giải Copa America 2021 cùng tuyển Argentina.

Nay hành trình của Messi đã ‘mã đáo thành công’ khi với ngôi vô địch Copa America lần đầu tiên kể từ năm 1993.

“Chúc mừng Messi đã có danh hiệu lớn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina”, chủ tịch Laporta nói thêm: “Chúng tôi sẽ sớm báo tin vui với mọi người. Chúng tôi tự tin sẽ tiếp tục gắn bó bởi vì Messi muốn ở lại Nou Camp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...

Độc giả đọc sách và chia sẻ về nghề nghiệp tại workshop “Sự đa dạng của nghề nghiệp qua lăng kính sách thiếu nhi”. Ảnh: Bình Thanh.

Sách hướng nghiệp thiếu trong sự thừa

GD&TĐ - Dù có rất nhiều đầu sách đề cập đến các nghề truyền thống nhưng lại rất thiếu vắng những cuốn viết về nghề mới, nhất là những việc làm cần thiết cho tương lai…