Thông điệp yêu thương từ "bức thư" viết trên bảng

GD&TĐ - Cô giáo Trần Thị Thùy đã lặng người khi bắt gặp những dòng chữ được gửi lại từ các chú bộ đội từng đóng quân tại trường trong đợt dịch. Món quà đầy yêu thương sẽ được lưu giữ để chuyển đến học sinh của trường.

Những dòng chữ nhắn gửi của các chú bộ đội sau thời gian lưu trú tại trường Tiểu học Trưng Nữ Vương để cùng thành phố phòng, chống dịch.
Những dòng chữ nhắn gửi của các chú bộ đội sau thời gian lưu trú tại trường Tiểu học Trưng Nữ Vương để cùng thành phố phòng, chống dịch.

Trong thời gian Đà Nẵng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (quận Liên Chiểu) đã bàn giao cơ sở vật chất để phục vụ cho lực lượng tuyến đầu. Cô Nguyễn Thị Hữu Chi - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, trường chúng tôi được trưng dụng làm nơi lưu trú cho bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ để đảm bảo phương châm 3 tại chỗ trong phòng chống dịch.

Trong thời gian thành phố thực hiện phong tỏa cứng, các anh bộ đội còn hỗ trợ người dân địa phương trong phòng chống bão, nhất là những hộ gia đình có người đi cách ly tập trung, di chuyển tàu thuyền lên bờ an toàn...". 

Những dòng chữ nhắn gửi của các chú bộ đội sau thời gian lưu trú tại trường Tiểu học Trưng Nữ Vương.
Những dòng chữ nhắn gửi của các chú bộ đội sau thời gian lưu trú tại trường Tiểu học Trưng Nữ Vương.

Trong những ngày lưu trú tại trường, đơn vị PK375 đã hỗ trợ nhà trường cắt tỉa cành cây, chằng chống hệ thống cửa các phòng học...

Bộ đội chặt tỉa cành cây chống bão trong thời gian lưu trú tại trường.
Bộ đội chặt tỉa cành cây chống bão trong thời gian lưu trú tại trường.

Cô giáo Trần Thị Thùy khi đến trường dọn vệ sinh cho đỡ nhớ trường, nhớ lớp đã rất bất ngờ khi mở cửa phòng học. Trên bảng lớp là lời nhắn gửi: "Các chú bộ đội PK375 đã từng ở đây để chống bão, chống dịch. Chúc các con chăm ngoan học giỏi, vâng lời thầy cô nghe các con. Yêu các con và cô nhiều". Những dòng chữ giản dị nhưng đã chạm vào trái tim của những người làm giáo dục. 

Cô giáo Thùy đã chụp lại dòng nhắn gửi của các chú bộ đội Phòng không 375 đăng trên trang Facebook cá nhân. Ngay sau khi đăng tải với lời nhắn: "Trưng Nữ Vương cần tìm chú bộ đội" bức ảnh đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều lời bình luận dễ thương như: "Câu cuối tan chảy luôn", "Cái kết dễ thương quá"

Đơn vị PK375 tiếp nhận cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương làm nơi lưu trú trong thời gian tham gia phòng chống dịch cùng thành phố Đà Nẵng
Đơn vị PK375 tiếp nhận cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương làm nơi lưu trú trong thời gian tham gia phòng chống dịch cùng thành phố Đà Nẵng

Chủ nhân của "bức thư", anh Phạm Đức Linh cho biết: "Chúng tôi chỉ nghĩ đây là cách để gửi gắm tình cảm của mình cho các em học sinh khi trở lại trường học sau một thời gian dài tạm dừng đến trường để phòng dịch". 

Cô Hữu Chi cho biết: "Chúng tôi quyết định giữ lại những lời nhắn gửi của các chú bộ đội cho đến khi học sinh đến trường học trực tiếp trở lại và kể cho các em nghe câu chuyện về những người đã góp phần giúp thành phố trong những tháng ngày chống dịch. Bức ảnh về lời nhắn gửi của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch cũng sẽ được lưu lại ở phòng truyền thống của nhà trường. Đây cũng là một cách để những thế hệ HS sau này của nhà trường thấm được tinh thần yêu nước, nghĩa đồng bào, tinh thần sẻ chia, đùm bọc...". 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ