Đà Nẵng: Trao “cần câu cơm” cho lao động nghèo khi đi qua thành phố

GD&TĐ - Đối với người lao động từ miền Nam về quê đi ngang qua TP Đà Nẵng, ngoài được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chi phí, thậm chí còn được Đà Nẵng trao “cần câu cơm” để tiếp tục hành trình hồi hương của mình.

Ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao xe máy cho người dân từ miền Nam đang trên đường trở về quê.
Ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao xe máy cho người dân từ miền Nam đang trên đường trở về quê.

Đổi xe “cà tàng” lấy xe mới

Sáng 10/10, trên chặng đường từ miền Nam về quê, nhiều người lao động không khỏi bất ngờ khi nghỉ tại chân hầm Hải Vân (TP Đà Nẵng). Tại đây, một số hoàn cảnh khó khăn trong đoàn đã được TP Đà Nẵng quyên góp trao tặng xe gắn máy mới.

Anh Dương Văn Toàn (quê tỉnh Nghệ An) là một trong 8 trường hợp được nhận xe máy trong sáng 10/10. Ôm đứa con nhỏ mới 18 tháng tuổi vào lòng, anh Toàn vô cùng xúc động khi nhận được món quà mà cả đời anh cũng không nghĩ tới.

Hai vợ chồng anh vào TPHCM lập nghiệp được 2 năm, vợ làm công nhân may, còn anh làm thợ hồ. Suốt mấy tháng qua, cả 2 vợ chồng thất nghiệp, tiền dành dụm đã cạn, cả gia đình ngồi yên trong nhà chịu cảnh túng thiếu. Anh đành mang con về quê trước cùng người chú ruột, còn vợ ở lại bám trụ kiếm cơm qua ngày.

Suốt chặng đường 1.000 cây số, anh Toàn và người chú của mình thay phiên nhau chạy xe máy để hồi hương. Đường xa, cả người ê ẩm, anh phải lấy gối để lót dưới yên xe, đứa con nhỏ của anh cũng khá mệt khi đi một quãng đường xa xôi.

Tranh thủ nghỉ chân, anh lấy vội hộp sữa để cho con uống. Vừa dừng chân nghỉ, anh đã được TP Đà Nẵng trao tặng chiếc xe máy trị giá hơn 20 triệu đồng để làm phương tiện về quê.

Lau giọt nước mắt vì xúc động, anh Toàn tâm sự: “Hành trình về quê xa, may mắn chúng tôi đã được người dân dọc đường hỗ trợ ăn uống. Giờ về đến Đà Nẵng lại được tặng xe, tôi không biết nói gì chỉ biết cúi đầu cảm ơn mọi người thật nhiều. Cả đời này tôi cũng không thể tin rằng mình sẽ được tặng món quà quý giá đến vậy”.

Cùng được tặng xe máy trong đợt này là vợ chồng anh Vừ Bá Giải (SN 2002) và chị Và Y Và (SN 2004, người đồng bào Mông, quê huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Sau những chuỗi ngày thất nghiệp nơi đất khách, đôi vợ chồng trẻ đành địu đứa con gái mới 11 tháng tuổi đi từ Đồng Nai trở về quê sau nhà trên chiếc xe “cà tàng”. Khi dừng chân ở Đà Nẵng, đôi vợ chồng trẻ bất ngờ đón nhận món quà là chiếc xe máy, khiến họ không kìm được cảm xúc.

“Đây có lẽ là niềm vui, sự bất ngờ lớn nhất trong đời đối với vợ chồng em. Đây là lần đầu tiên vợ chồng em được sở hữu chiếc xe máy mới mà lại nhận trong hoàn cảnh đặc biệt thế này”, anh Giải nói ngắn gọn.

Chuyển con cho Vừ Bá Giải bế, chị Và theo hướng dẫn của cán bộ CSGT Công an TP Đà Nẵng ra khu vực chọn màu xe máy mới. “Lần đầu tiên được lựa chọn màu sơn xe, em không biết nói gì hơn chỉ biết gửi lời cảm ơn đến thành phố, đến công an và các nhà hảo tâm”, chị Và chia sẻ.

An toàn trong hành trình hồi hương

Theo báo cáo của Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn, từ ngày 6/10 - 10/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã hỗ trợ dẫn đoàn, đưa 3.000 lượt phương tiện xe máy với 6.000 người về quê qua địa bàn thành phố và qua hầm đường bộ Hải Vân. Công tác dẫn đoàn diễn ra an toàn, thông suốt.
Nhiều đoàn thiện nguyện đã có mặt tại các chốt, Trạm trung chuyển Hầm đường bộ Hải Vân hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, tiền mặt, áo quần, giày dép và sửa chữa xe máy hư hỏng giúp bà con trở về quê.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, sau nhiều ngày hỗ trợ người dân ngang qua địa phận TP Đà Nẵng bảo đảm an toàn, các ngành chức năng TP Đà Nẵng còn trao tặng 8 xe máy mới cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Những món quà này do nhiều tấm lòng hảo tâm của người dân ở Đà Nẵng ủng hộ kinh phí để mua. Mỗi chiếc xe máy có giá trị khoảng 20 triệu đồng. Hy vọng với phương tiện mới bảo đảm, bà con an tâm hơn trên chặng đường còn lại để về quê”, Đại tá Truyền nói.

Trong sáng 10/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có mặt tại trạm trung chuyển phía Nam hầm Hải Vân, trực tiếp trao xe máy và tặng quà cho người dân trên hành trình về quê.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng chức năng và các tổ chức thiện nguyện trong việc hỗ trợ, trung chuyển, dẫn các đoàn người đi qua địa phận Đà Nẵng.

“Việc Công an thành phố và các sở, ngành, địa phương phối hợp tham mưu đề xuất mở hầm Hải Vân, tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con từ các tỉnh phía Nam về quê là một trong những quyết định kịp thời, nhân văn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận, đánh giá cao những việc làm thiết thực và ý nghĩa của lực lượng chức năng và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện nhằm hỗ trợ bà con trên chặng đường về quê tránh dịch”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Trong thời gian tới, người dân cùng chính quyền TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình trên hành trình hồi hương của những người lao động.

Sau khi nghỉ ngơi và hoàn thành thủ tục khai báo y tế, đoàn người về từ các tỉnh phía Nam được CSGT dẫn đường để tiếp tục hành trình về nơi “chôn nhau, cắt rốn”. Chính sự giúp đỡ từ miếng ăn, nước uống và cả về vật chất của TP Đà Nẵng khiến chặng đường về quê của người dân lao động vơi bớt nhọc nhằn và trở nên gần hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…