Các tài liệu này nằm trong đợt công bố UFO mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, gồm hàng loạt bản ghi nhớ, báo cáo nhân chứng, hình ảnh và video chưa từng được thấy trước đây.
Thông điệp từ "người ngoài hành tinh"
Một bản ghi nhớ của FBI, đề ngày 12/1/1955, ghi lại lời khai của ông Randall Cox - thành viên Câu lạc bộ Đĩa bay Detroit, một trong những tổ chức UFO đầu tiên tại Mỹ. Ông Cox cho biết nhóm đã nhận được nhiều thông điệp từ “người ngoài không gian” cảnh báo nhân loại.
Theo nội dung đó, các thực thể này khẳng định tất cả các hành tinh, trừ Trái Đất, đã chinh phục không gian vũ trụ. Con người bị coi là “dạng tồn tại thấp nhất trong vũ trụ”.
Một thông điệp khác cho rằng mục đích tiếp xúc với Trái Đất là để chuẩn bị cho những cuộc “hạ cánh từ ngoài không gian” trong tương lai. FBI ghi nhận các báo cáo này và điều tra xem liệu chúng có liên quan đến an ninh quốc gia hay không.
Theo tài liệu, ông Cox được thẩm vấn trong xe của FBI ngày 11/1/1955. Ông cùng đồng sự John Hoffman dự định tới Washington, DC để trình bày thông tin với Lầu Năm Góc và gặp đại diện Tình báo Không quân. Ông Cox còn nhắc tới kỹ thuật viên John Fry tại căn cứ Sandia, New Mexico, người được cho là đã lái một “đĩa bay” từ căn cứ tới New York chỉ trong 30 phút.
FBI cũng lưu ý lời khai của ông Cox có nhiều điểm tương đồng với bà Dorothy Martin, một phụ nữ ở Illinois từng tuyên bố nhận thông điệp thần giao cách cảm từ “những thiên thần”. Bà Martin từng dự báo lũ lụt thảm khốc sẽ hủy diệt Trái Đất ngày 21/12/1954, nhưng sau đó giải thích rằng thảm họa được ngăn chặn nhờ “niềm tin” của nhóm tín đồ.
Hình ảnh và video bí ẩn
Đợt giải mật còn công bố nhiều hình ảnh từ các sứ mệnh Apollo 12 và Apollo 17 của NASA, trong đó có bức ảnh chụp từ bề mặt Mặt Trăng với 3 đốm sáng không rõ nguồn gốc.
FBI cũng đưa ra video hồng ngoại do quân đội Mỹ ghi lại năm 2013, cho thấy một vật thể phát sáng hình “ngôi sao 8 cánh” với các nhánh bất thường, di chuyển và biến dạng trên bầu trời.
Một báo cáo quân sự MISREP mô tả binh sĩ quan sát “nhiều vật thể sáng di chuyển nhanh từ Tây sang Đông Bắc” và theo dõi một trong số đó bằng thiết bị ngắm mục tiêu trong khoảng 20 giây trước khi nó bất ngờ biến mất.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định chính quyền Tổng thống Trump cam kết mang lại “sự minh bạch chưa từng có” về UFO. Một số phần tài liệu được bôi đen để bảo vệ danh tính nhân chứng và vị trí quân sự nhạy cảm, nhưng giới chức cho biết không có thông tin nào liên quan trực tiếp đến các vụ việc bị che giấu.
Các nghị sĩ cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là đợt công bố đầu tiên, sẽ còn nhiều tài liệu khác được giải mật trong thời gian tới, dù chưa có lịch trình cụ thể.