Cảnh tượng đổ nát kinh hoàng ở Sa Ná sau mưa lũ

GD&TĐ - Đặt chân tới bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đổ nát, kinh hoàng vừa xảy ra ở nơi đây. 

Cảnh tượng không cầm nổi nước mắt ở bản Sa Ná.
Cảnh tượng không cầm nổi nước mắt ở bản Sa Ná.

Sau hai ngày mưa lũ đổ về, bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) gần như đã bị xóa sổ.

Một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát dường như chưa bao giờ xảy ra đối với những người dân ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh và nghèo khó này.

Nhà cửa của người dân ở Sa Ná
Nhà cửa của người dân ở Sa Ná 

Bản Sa Ná, nằm cách trung tâm TP. Thanh Hóa khoảng 200km. Hiện nay, con đường duy nhất vào bản đã bị nước lũ chia cắt, chỉ còn cách đi xuyên qua con đường men theo rừng chạy ven bờ sông Luồng dài khoảng 10km và phải mất hơn 3 giờ đồng hồ đi bộ mới tiếp cận được bản Sa Ná.

Chỉ còn lại đống đổ nát
Chỉ còn lại đống đổ nát 

Sáng ngày 3/8, dòng nước lũ cuốn theo vô số thân cây gỗ, bùn đất bất ngờ đổ ập xuống tổ 3, bản Sa Ná, khiến người dân không kịp trở tay.

Hơn 20 ngôi nhà của bà con dân bản trôi theo dòng lũ trong vài chục phút đồng hồ. Hiện nay, ở Sa Ná vẫn còn 10 người dân bản mất tích trong mưa lũ.

Lũ về, kéo theo vô số cây gỗ rừng tràn xuống bản Sa Ná
Lũ về, kéo theo vô số cây gỗ rừng tràn xuống bản Sa Ná 

Tang thương nhất là một hộ dân ở bản này có tới 5 người mất tích trong cơn "đại hồng thủy". Đó là gia đình ông Hà Văn Tiệu. Gia đình ông Tiệu có 6 người, thì có một người đi làm ăn xa, 5 người còn lại sinh sống ở bản Sa Ná đều đang mất tích.

Không thể cầm nổi nước mắt
Không thể cầm nổi nước mắt 

Công tác cứu nạn, cứu hộ và cứu trợ đối với bà con ở Sa Ná đang được chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện.

Tuy nhiên, do nằm sâu trong thung lũng, lại bị dòng sông Luồng chia cắt, con đường dẫn vào bản cũng bị lũ chia cắt, nên công tác cứu nạn, cứu hộ, tiếp viện lương thực đang gặp rất nhiều khó khăn.

Những gì còn sót lại của một hộ dân
Những gì còn sót lại của một hộ dân 
 
Chị Vi Thị Hợp (1988) vẫn ngơ ngác trước cảnh nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi tất cả.
Chị Vi Thị Hợp (1988) vẫn ngơ ngác trước cảnh nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi tất cả. 
Nhà cửa tan nát, lương thực cũng bị vùi lấp
Nhà cửa tan nát, lương thực cũng bị vùi lấp 
 
Trong bản Sa Ná, đi đâu cũng nhìn thấy cảnh hoang tàn, đổ nát.
Trong bản Sa Ná, đi đâu cũng nhìn thấy cảnh hoang tàn, đổ nát. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.