Thi thể người phụ nữ trôi trên sông Lam

GD&TĐ - Lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể người phụ nữ trôi trên sông Lam, đoạn qua xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể người phụ nữ. (Ảnh: Phòng PCCC & CNCH Nghệ An)
Lực lượng chức năng trục vớt thi thể người phụ nữ. (Ảnh: Phòng PCCC & CNCH Nghệ An)

Ngày 7/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa trục vớt thi thể một người phụ nữ trôi dạt trên sông Lam.

Khoảng 5 giờ sáng nay, Trung tâm Chỉ huy PCCC&CNCH Nghệ An nhận được tin báo có 1 thi thể trôi dạt trên sông Lam (thuộc địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động 2 phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường hỗ trợ trục vớt thi thể.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị T.T.Q.A. (SN 1995, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng và gia đình.

Trước đó, chiều 5/6, người dân đi qua cầu Bến Thủy 2, phát hiện có người bỏ lại xe máy, dép và một bức tâm thư bằng bìa carton trên cầu.

Nghi ngờ có người nhảy cầu tự tử, người dân đã báo chính quyền địa phương để xác minh và tìm kiếm.

Chị T.T.Q.A. để lại xe máy và tâm thư trên cầu Bến Thủy 2. (Ảnh: Internet)

Chị T.T.Q.A. để lại xe máy và tâm thư trên cầu Bến Thủy 2. (Ảnh: Internet)

Trên tấm bìa carton ghi nội dung người này bị lừa đảo trên mạng bằng hình thức tặng quà từ nước ngoài.

Người này đã mất 19 triệu đồng để nạp theo yêu cầu nhưng tiếp tục bị yêu cầu nạp thêm 130 triệu đồng nếu không sẽ bị đi tù 7 năm.

Trong bức thư để lại, người phụ nữ cho biết rất hối hận và gửi lời xin lỗi chồng, con kèm danh sách chủ nhân của khoản nợ 17 triệu đồng đã vay.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ nhân chiếc xe trên là chị T.T.Q.A., nên thông báo đến người nhà và bàn giao tài sản cho gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sự thiếu vắng kỹ năng giữa phụ huynh và trẻ khiến những bất đồng nhỏ tích tụ, dần trở thành rạn nứt khó hàn gắn. Ảnh minh họa: ITN.

Khoảng trống đối thoại trong gia đình

GD&TĐ - Câu chuyện một thiếu niên tử vong tại Trung tâm Công tác Xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) khiến xã hội bàng hoàng và đặt ra nhiều vấn đề về quản lý, pháp lý.

Đại học Harvard, Mỹ.

Harvard vẫn 'hút' sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Bất chấp các chính sách siết chặt, số lượng sinh viên quốc tế tại Harvard vẫn tăng lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.