Theo cách của Hội An

GD&TĐ - Hội An lâu nay có nhiều cách làm “không giống ai” nhưng luôn mang lại sự mới mẻ, khác lạ khiến cả nước phải học tập.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Vài chục năm trước, Hội An đã ban hành lệnh cấm xe ô tô và xe máy đi vào phố cổ. Ban đầu thì một số gia đình ở những khu phố cổ cảm thấy bất tiện với lệnh cấm này nhưng dần dần họ nhận ra lệnh cấm ấy rất “có lý”, không chỉ là mang lại sự an toàn cho du khách khi đi thăm phố cổ mà còn mang lại sự thuận lợi khi buôn bán, đón khách lưu trú vào phố cổ nữa.

Nghĩa là lệnh cấm ấy đã mang lại quyền lợi cụ thể cho người Hội An.

Tương tự, khoảng 10 năm trước, Hội An đã nói “không” với túi ni lông, bắt đầu từ Cù Lao Chàm. Không chỉ nói suông, chính quyền thành phố này đã phát các dụng cụ như rổ và giỏ đi chợ bằng nhựa cho dân, khuyến khích người dân sử dụng các loại lá truyền thống như lá chuối, lá bàng để gói thực phẩm.

Đang dùng túi ni lông thật thuận lợi giờ phải xách giỏ nhựa rồi lá chuối ra chợ thì quả là bất tiện thật. Song người dân lại thấy cái lợi cho mình: Con cá, con tôm sau một thời gian bỏ đi nơi khác vì rìa đảo ngập tràn túi ni lông, nay chúng quay trở lại và sinh sản khi túi ni lông được dọn sạch. Ngư dân loanh quanh rìa đảo cũng bắt được con cá con tôm bán cho du khách.

Bên cạnh việc vận động người dân chấp hành, chính quyền thành phố Hội An còn kiểm tra chặt “đầu vào” mỗi khi du khách lên tàu ra đảo Cù Lao Chàm. Ai mang theo túi ni lông đều được khuyến cáo để lại trên bờ hoặc bị tịch thu. Mười năm qua, hòn đảo này đã sạch bóng túi ni lông.

Mới đây, chính quyền thành phố này còn làm một việc khiến cả nước phải trầm trồ: Ký kết hợp tác với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (FOUR PAWS). Theo đó, Hội An sẽ xây dựng để trở thành một thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và loại trừ bệnh dại. Đây là thành phố đầu tiên ở Việt Nam đã cam kết làm một việc mà sẽ được rất nhiều người ủng hộ này.

Theo điều tra của tổ chức Human Society International, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ 5 triệu con chó và 2 triệu con mèo; chỉ có 6,3% người Việt Nam ăn thịt chó và có đến 88% số người ủng hộ Chính phủ ban hành lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo.

Tuy số người ăn thịt chó, mèo chiếm tỉ lệ rất nhỏ, song có biết bao thảm cảnh đã từng xảy ra chung quanh câu chuyện “trộm chó - mèo” này. Cả làng đánh kẻ trộm chó đến chết và chấp nhận cùng đi tù, rồi cả làng vây đánh, đốt xe kẻ trộm chó… Ngược lại, kẻ trộm chó đã tấn công người dân nào truy đuổi chúng dẫn đến những cái chết oan nghiệt…

Chó, mèo là những con vật thân thuộc với con người. Phải coi chúng như những thành viên trong nhà thì khi đó mới không giết thịt chúng. Cấm giết thịt và tiêu thụ chó, mèo càng sớm càng tốt. Một khi cắt đứt nguồn tiêu thụ thì mạng sống của những con vật này mới được bảo vệ tốt nhất.

Hội An đã nổ phát pháo lệnh đầu tiên về chuyện nói “không” với thịt chó, mèo. Quyết định hợp thời ấy sẽ mang lại thêm sự thân thiện của du khách với thành phố xinh đẹp này. Cả nước cũng nên làm theo cách của Hội An vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ