Solskjaer thừa nhận Van de Beek không hạnh phúc tại M.U

Do phải ngồi dự bị quá nhiều nên Donny van de Beek đang cảm thấy không hạnh phúc. Đó là lời thừa nhận của Ole Solskjaer, HLV trưởng M.U.

Van de Beek thường xuyên phải ngồi dự bị ở M.U.
Van de Beek thường xuyên phải ngồi dự bị ở M.U.

Đến Old Trafford với rất nhiều kỳ vọng song lúc này tại đấu trường Ngoại hạng, Van de Beek mới được ra sân vẻn vẹn 10 lần từ đầu mùa, trong đó có 2 trận đá chính. Và dấu ấn gần như là duy nhất của anh chính là pha ghi bàn trong trận thua Crystal Palace 1-3, còn lại hầu hết là những trận đấu nhạt nhoà.

Van de Beek phải cạnh tranh với Bruno Fernandes, Paul Pogba, McTominay, Fred... Có vẻ cầu thủ Hà Lan chưa thể thích nghi được với môi trường giàu thể lực tại Anh. Van de Beek tỏ ra đuối trong tranh chấp, xử lý bóng còn chậm khiến nhiều lần bỏ phí cơ hội phát động tấn công. Vì thế, anh chưa thể vượt mặt được với các đồng đội vốn đã quá quen với môi trường Ngoại hạng.

Nói về tình cảnh của cậu học trò 23 tuổi, Ole Solskjaer đã rất thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không thể nói Van de Beek đang hài lòng ở M.U. Nhưng tình thế của anh ấy là không khó hiểu vì chúng tôi đang có nhiều cầu thủ chơi tốt ở hàng tiền vệ. Ở vị trí của Donny, tôi đang có quá nhiều lựa chọn tốt nên anh ấy phải đợi thêm.

Những gì anh ấy đang trải qua giống như thời tôi còn làm học trò của Alex Ferguson. Tôi cũng buồn vì không được thi đấu, nhưng ông ấy giúp tôi hiểu rằng chiến thắng của đội bóng mới là quan trọng và tôi cũng cảm thấy vui khi đội nhà thắng. Tôi nghĩ Donny là mẫu người như vậy. Anh ấy vẫn biết mình đang giữ vai trò quan trọng trong đội và tương lai sẽ được ra sân nhiều hơn”.

Điều Solskjaer đề cập đến ở đây chính là khả năng Van de Beek thi đấu ở trận gặp Liverpool tại vòng 4 FA Cup lúc 00h00 ngày 25/1. Ông xác nhận sẽ cho Van de Beek cơ hội: “Anh ấy chắc chắn góp mặt trong trận đấu với Liverpool. Donny rất tin tưởng vào khả năng của mình và anh ấy có thể giúp chúng tôi chiến thắng. Đây là một cầu thủ tốt, điều anh ta cần là cơ hội thể hiện”.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.