Simon Kjaer (Đan Mạch): Người hùng không súng

GD&TĐ - Phản ứng kịp thời cứu sống Eriksen, cổ vũ tinh thần cho toàn đội, động viên vợ đồng đội... hậu vệ 32 tuổi Simon Kjaer, đội trưởng đội tuyển Đan Mạch được báo chí thế giới và người hâm mộ ca ngợi là người hùng.

Trung vệ Đan Mạch (áo trắng) sẽ được AC Milan trao băng đội trưởng ở mùa giải 2021 - 2022.
Trung vệ Đan Mạch (áo trắng) sẽ được AC Milan trao băng đội trưởng ở mùa giải 2021 - 2022.

Thấm đẫm tình người

Trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan ở bảng B EURO 2021 diễn ra lúc 23 giờ ngày 12/6, tiền vệ ngôi sao Eriksen đã bất ngờ đổ gục xuống sân ở cuối hiệp một.

Trong pha bóng này, Eriksen không va chạm hay tranh chấp với cầu thủ nào. Tiền vệ của Inter chỉ đơn giản chuyền bóng trả ngược cho một đồng đội vừa ném biên về phía anh trước khi gục ngã. Anh có dấu hiệu bị đột quỵ khi trợn ngược lòng trắng mắt và mất ý thức.

Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, Simon Kjaer ngay lập tức lao đến và có một loạt hành động thiết thực, bắt mạch cho Eriksen, đảm bảo rằng lưỡi của cầu thủ này không chặn đường thở, đồng thời ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo khẩn cấp.

Đến khi các bác sĩ có mặt thì Kjaer lùi ra phía sau, cùng các đồng đội tản ra tạo không gian thông thoáng cho Eriksen cũng như không làm ảnh hưởng đội ngũ y tế thực hiện nhiệm vụ.

Trong lúc ống kính truyền hình, các nhiếp ảnh gia cố gắng chụp hình Eriksen, chính Kjaer là người đã ngăn cản điều đó bằng sự điềm tĩnh. Lúc này, người đội trưởng kêu gọi đồng đội và dựng một bức tường xung quanh Eriksen.

Bằng cách này, các cầu thủ Đan Mạch đã ngăn nhiều nhiếp ảnh gia chụp ảnh hoặc quay video, nhằm bảo vệ sự riêng tư cho Eriksen. Cũng chính Simon Kjaer là người tiến tới để an ủi vợ Eriksen khi cô chạy xuống sân trong tâm trạng vô cùng bấn loạn và sợ hãi.

Những hành động của Kjaer góp công lớn giúp ổn định tình hình, không xảy ra rối loạn và giúp đội ngũ y tế có thể nhanh chóng làm nhiệm vụ cứu sống Eriksen.

Sau đó, đội trưởng Đan Mạch cùng các đồng đội hộ tống Eriksen vào phòng thay đồ với mặt nạ dưỡng khí. Những hành động của Kjaer không chỉ thể hiện phẩm chất thủ lĩnh, mà còn cho thấy tinh thần đồng đội tuyệt vời. Chỉ cần nhìn hàng rào các tuyển thủ Đan Mạch đứng vây quanh Eriksen, đó là thông điệp mạnh mẽ và nhân văn.

Simon Kjaer bình tĩnh và nhanh chóng có hành động sơ cứu đồng đội Eriksen.

 Simon Kjaer bình tĩnh và nhanh chóng có hành động sơ cứu đồng đội Eriksen.

Tờ Daily Mail cho rằng, UEFA và FIFA nên trao giải thưởng cho Kjaer bởi sự dũng cảm tuyệt vời thể hiện trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Kênh BBC cho rằng: Eriksen gục ngã, Simon Kjaer trở thành người hùng khi phản xạ kịp thời cứu người. Nếu Eriksen không được chăm sóc nhanh chóng, anh ấy có thể đã chết! Nhiều khả năng đó là một cơn ngừng tim.

“Các cầu thủ trên sân khi đó thật may mắn vì có Kjaer. Anh ấy chỉ đạo những người xung quanh nên làm gì, đưa Eriksen vào vị trí an toàn và là cầu nối nhanh nhất với đội ngũ y tế. Hành động bảo các đồng đội lập hàng rào của Kjaer rất ý nghĩa. Nếu không, hình ảnh không đáng có của Eriksen khi đó sẽ xuất hiện tràn lan trên truyền thông, để lại nhiều hậu quả tiêu cực”, bác sĩ Murray - chuyên gia tim mạch hàng đầu của Cơ quan Dịch vụ Y tế công cộng Anh quốc chia sẻ.

Trên mạng xã hội, một CĐV nhận xét rằng: “Kjaer ngăn Eriksen nuốt lưỡi, đưa anh ấy vào tư thế hồi phục rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo trước khi bác sĩ tới đó. Sau đó, anh ấy còn an ủi người thân của Eriksen khi cả thế giới đang nín thở dõi theo. Đó là một trong những đội trưởng tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy”.

Một ý kiến khác đánh giá: “Kjaer thực sự là một người hùng, một người đội trưởng mẫu mực. Cùng với nhân viên y tế, anh ấy đã cứu sống được Eriksen”.

HLV trưởng Kasper Hjulmand của Đan Mạch đã rơi nước mắt trong họp báo sau trận, ông xúc động và tự hào về các học trò, những gì họ đã làm trên sân lúc Eriksen ở giữa lằn ranh sinh tử.

“Đó là một buổi tối khó khăn, mà tất cả chúng tôi đều được nhắc nhở điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì. Đó là những mối quan hệ giá trị, những người thân thiết với chúng ta, là gia đình, bạn bè. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều hướng về Eriksen và gia đình của cậu ấy. Các cầu thủ Đan Mạch là một tập thể mà tôi không có thể dùng lời nào để khen ngợi cho đủ. Tôi không thể tự hào hơn về việc họ đã chăm sóc lẫn nhau tuyệt vời như vậy.

Chúng tôi có 2 lựa chọn để chơi trận đấu (với Phần Lan), hoặc tiếp tục hoặc lúc 12 giờ trưa mai và mọi người đều đồng ý chơi hôm nay. Bạn không thể chơi bóng với tâm trạng của chúng tôi lúc ấy. Đội tuyển Đan Mạch đã cố gắng chiến đấu, cách các cầu thủ bước ra sân và chơi hiệp 2 thật không thể tin được! Thành thật, họ đã hoàn toàn cạn kiệt cả về năng lượng và tinh thần” – HLV Kasper Hjulmand phát biểu.

Simon Kjaer và các đồng đội nhanh chóng tạo ra vòng tròn bảo vệ, tránh việc đời tư của Eriksen bị xâm phạm.

Simon Kjaer và các đồng đội nhanh chóng tạo ra vòng tròn bảo vệ, tránh việc đời tư của Eriksen bị xâm phạm.

Quả ngọt ở Milan

Không thể phủ nhận, Ibrahimovic đã tạo nên tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ, góp phần giúp AC Milan thăng hoa từ nửa cuối mùa giải 2020 kéo sang cả năm 2021, lập kỷ lục cùng một suất dự Champions League danh giá. Nhưng tại San Siro, có một cái tên khác đang cống hiến thầm lặng và khiến cho ban lãnh đạo Rossoneri phải thay đổi cả chính sách chuyển nhượng. Cái tên ấy chính là Simon Kjaer!

Tháng 1/2020, trung vệ người Đan Mạch cập bến San Siro theo lời mời gọi của Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini, theo hợp đồng cho mượn từ Sevilla. Trước đó, Kjaer không thể hiện được nhiều điều trong nửa năm khoác áo Atalanta mặc dù đã từng có quãng thời gian khoác áo Palermo, AS Roma và hiểu rõ môi trường khắc nghiệt Serie A.

Song Simon Kjaer nhanh chóng thích nghi với sơ đồ bốn hậu vệ của Stefano Pioli, kết hợp với thủ quân Alessio Romagnoli để tạo thành hàng phòng ngự vững chắc. Trong 15 lần ra sân ở nửa cuối mùa giải 2020, cầu thủ sinh năm 1989 đã giúp AC Milan chỉ thua 1 trận, đó là ở cuộc chạm trán với đại kình địch Inter Milan.

Sự điềm tĩnh và tập trung trong phong cách phòng ngự của Kjær cũng cực kỳ đáng nể. Cầu thủ sinh năm 1989 rất hiếm khi để mất quyền kiểm soát bóng ở các khu vực nguy hiểm và là một bậc thầy trong việc chọn vị trí. Khả năng nhận thức vị trí là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với các trung vệ, bởi vì giới hạn sai sót mà họ được cho phép mắc phải, đặc biệt là khi đối đầu với những tiền đạo ưu tú của Serie A là cực kỳ nhỏ.

Đội trưởng đội tuyển Đan Mạch an ủi, động viên vợ Eriksen đang trong cơn hoảng loạn.

Đội trưởng đội tuyển Đan Mạch an ủi, động viên vợ Eriksen đang trong cơn hoảng loạn.

Kỹ năng tấn công nổi bật nhất ở Kjaer chính là khả năng chuyền dài của anh, một “món vũ khí” mà trung vệ người Đan Mạch thường sử dụng để đưa bóng đến cho các tiền vệ cánh ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Những pha phất bóng được anh thực hiện thường có độ chính xác rất cao.

Tính từ năm 2017, trung vệ này đã đạt đến một tỷ lệ chuyền dài thành công rất ấn tượng, với con số được ghi nhận là 76,4%, còn nếu tính riêng khoảng thời gian khoác áo Atalanta và AC Milan, thì thành tích mà anh sở hữu là 81,8%.

Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng Milan đã tìm ra được một cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm để sát cánh bên cạnh Alessio Romagnoli. Leonardo Bonucci từng chơi rất hay dưới thời Gennaro Gattuso nhưng lại ra đi chỉ sau một mùa giải. Mateo Musacchio không thể cải thiện vấn đề thể lực và thường xuyên mắc sai lầm. Mattia Caldara còn trẻ nhưng phải làm bạn với giường bệnh trong phần lớn thời gian khoác áo AC Milan.

Với Simon Kjaer, nửa đỏ đen thành Milan đã sở hữu hàng phòng ngự vững chắc bậc nhất Serie A. Điều đó giúp đội bóng này thi đấu ấn tượng, góp phần tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt trên đường đua đến chức vô địch. Milan đã thất bại trước một Inter bùng nổ với hàng công siêu khủng, song vị trí Á quân và một suất dự Champions League được coi là thành tích ngoài mong đợi của Milan đang trong giai đoạn tái thiết.

Khép lại một mùa giải đáng nhớ, AC Milan trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Serie A giành được nhiều chiến thắng trên sân khách nhất trong một mùa giải với 16 lần.

NHM bóng đá trên khắp thế giới, đặc biệt là AC Milan không giấu được sự cảm phục dành cho Kjaer. Trên Twitter, họ liên tục nhắc đến trung vệ này với từ khóa #KjaerCapitano - thủ quân Kjaer. Đây cũng chính là ý định của BLĐ Rossoneri.

Gazzetta dello Sport cho biết, Giám đốc kĩ  thuật Paolo Maldini và HLV Stefano Pioli đang cân nhắc nghiêm túc về khả năng để Kjaer trở thành đội trưởng mới. Ngoài chiếc băng đội trưởng, Milan cũng đã lên phương án tiếp tục gia hạn hợp đồng và tăng lương cho Kjaer. 

Không chỉ là người hùng trên sân cỏ, Simon Kjaer còn là một người chồng, người cha mẫu mực bên cô vợ Elina và hai cậu con trai. Elina sinh ra ở Thụy Điển và là một người mẫu với mái tóc cùng thân hình bốc lửa. Yêu Kjaer, người đẹp kém một tuổi theo anh đi khắp châu Âu. Gia đình Kjaer đồng hành bên nhau từ Đức, sang Italy, rồi Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ rồi Tây Ban Nha và trở lại Italy khi thủ quân Đan Mạch khoác áo Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahce, Sevilla rồi Atalanta và Milan. 
Elina đã hơn một lần ca ngợi chồng là người đàn ông tuyệt nhất thế gian. Trong sinh nhật 30 tuổi của đức lang quân năm 2019, người đẹp viết: “Em vẫn thường nhận được câu hỏi rằng có khó khăn không khi luôn phải đứng sau, chạy theo chồng. Điều mọi người không hiểu là em chưa bao giờ đứng sau anh bởi anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Chúng ta luôn đứng cạnh nhau và đó là cách anh đối xử với tất cả mọi người xung quanh mình. Anh là người chu đáo nhất mà em từng gặp. Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em, chúc mừng sinh nhật người đàn ông tuyệt vời nhất Trái đất này”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ